Giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa: Đức Giám mục Phó Emmanuel chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly

0
103

DSC_4267

Vào lúc 17g00 thứ Năm Tuần Thánh, ngày 24.3.2016, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Tiệc ly, tưởng niệm việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể, cùng với chức Linh mục và ban Giới răn Mới – Giới răn Yêu Thương, như một di chúc ngàn đời cho Hội Thánh. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Chánh xứ Chánh Tòa và các Cha Phó.

Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Phó Emmanuel đã nêu bật ý nghĩa của Thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, khởi sự một cuộc tưởng niệm đặc biệt không chỉ dùng trí nhớ và hình ảnh để gợi lại, nhưng còn dùng cả trái tim để sống.

Khai triển các bài đọc trong thánh lễ, Đức Cha đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức Cha lặp lại và nhấn mạnh hai từ “v씓cho”, giúp cộng đoàn cảm nhận tình yêu thương vô biên Chúa dành cho nhân loại. Vì yêu thương nhân loại, yêu thương đến cùng, Chúa đã chịu mọi cực hình, chịu chết và đã trao ban Mình Máu Ngài làm Bí tích cứu độ nhân loại. Rồi ngày thứ ba Chúa sống lại để trao lại cho chúng ta, để chúng ta được cùng sống với Ngài.

Đức Cha mời gọi: ngày xưa dân Do thái vượt qua đất nô lệ Ai cập, qua sa mạc 40 năm để vào Đất hứa. Hôm nay, mỗi năm giáo hội nhắc nhở, mời gọi dân Chúa làm cuộc vượt qua của chính bản thân mỗi người. Vượt qua những tội lỗi nào đó đã sai phạm, vượt qua những tật xấu nào đó mỗi người vẫn còn giữ lại trong cách sống của mình, để vượt lên đến một cuộc sống mới, một cuộc sống lại thật sự trong ân sủng và tình yêu. Đặc biệt trong Tam nhật Thánh năm nay, dân Chúa được mời gọi để làm nên một dấu ấn đặc biệt của Năm Thánh Lòng Thương Xót mà trong Bữa Tiệc ly, ngoài việc trao ban Mình Máu, Chúa đã trao ban cho nhân loại là Giới luật Yêu Thương –Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.

Đức Cha giải thích ý nghĩa việc Đức Thánh Cha Phanxicô sửa đổi nghi thức Rửa chân. Thay vì chọn trong số những người nam như trước đây, thi trong khung cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha cho phép chọn trong số tất cả mọi thành phần của dân Thiên Chúa, kể cả các phụ nữ. Ngài muốn dân Chúa theo gương Đức Giêsu rửa chân cho tất cả những người mình gặp, thể hiện tình Yêu Thương, thể hiện ý nghĩa của Tin Mừng, không chỉ yêu thương trong một nhóm nhỏ, nhưng là yêu thương tất cả mọi người.

Cuối bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ cộng đòan dân Chúa: Khi tham dự nghi thức Rửa chân, mỗi người chúng ta cầu xin cho chúng ta yêu mến Chúa tràn đầy, thì hãy xin cho chúng ta cũng yêu thương nhau nữa. Sống bác ái, yêu thương nhau bằng tình yêu Chúa muốn chúng ta noi gương Người, hãy đối xử tốt với nhau, đối xử với nhau bằng chính tấm lòng yêu thương Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta.

Sau bài giảng lễ, Đức Cha cử hành nghi thức rửa chân. Như Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ rửa chân cho 12 người thuộc nhiều thành phần khác nhau tại một trung tâm dành cho những người tị nạn tại Castelnuovo di Porto, Đức Cha Emmanuel cũng rửa chân cho 12 người thuộc các thành phần dân Chúa khác nhau của Giáo xứ Chánh Tòa, trong đó có bốn người nữ, gồm hai em thiếu nhi lớp Sống đạo (1 nam và 1 nữ), hai Giáo lý viên (1 nam và 1 nữ), hai bà trong giới Hiền mẫu, hai ông trong giới Gia trưởng, một ông uỷ viên Thường vụ Ban hành giáo và ba ông đại diện Ban điều hành các giáo họ trong Giáo xứ Chánh Toà.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha cùng các Cha đồng tế và cộng đoàn đã long trọng rước Mình Thánh Chúa sang Bàn thờ phụ. Các Giáo họ và các Hội đoàn được phân công, thay nhau lần lượt Chầu Mình Thánh Chúa từ sau Thánh lễ đến 22g30 để tỏ lòng yêu mến Chúa được thể hiện nơi mầu nhiệm cực trọng này.

Thánh lễ thứ Năm Tuần Thánh để lại cho người tham dự những xúc cảm sâu đậm về một tình yêu dạt dào của Đức Giêsu dành cho các Tông đồ và cho từng người con cái Chúa. Cung kính cúi chào Chúa và ra về trong thinh lặng, mỗi người xin Chúa ban ơn giúp sức để luôn biết thực hành Lời Chúa theo sự chỉ dạy của các vị chủ chăn, biết cúi xuống rửa chân cho tất cả những người mình gặp trong cuộc sống, để xứng đáng với tình yêu thương vô biên Chúa dành cho mỗi người và cho cả nhân loại.

Tin và ảnh: Giuse Vũ Văn Quế

DSC_4234.JPGDSC_4235.JPGDSC_4238.JPGDSC_4241.JPGDSC_4243.JPGDSC_4244.JPGDSC_4248.JPGDSC_4251.JPGDSC_4255.JPGDSC_4256.JPGDSC_4257.JPGDSC_4258.JPGDSC_4259.JPGDSC_4260.JPGDSC_4261.JPGDSC_4262.JPGDSC_4267.JPGDSC_4270.JPGDSC_4271.JPGDSC_4274.JPGDSC_4275.JPGDSC_4276.JPGDSC_4278.JPGDSC_4280.JPGDSC_4282.JPGDSC_4284.JPGDSC_4285.JPGDSC_4286.JPGDSC_4287.JPGDSC_4288.JPGDSC_4289.JPGDSC_4290.JPGDSC_4292.JPGDSC_4298.JPGDSC_4299.JPGDSC_4302.JPGDSC_4303.JPGDSC_4305.JPGDSC_4309.JPGDSC_4310.JPGDSC_4313.JPGDSC_4315.JPGDSC_4316.JPGDSC_4320.JPGDSC_4322.JPGDSC_4324.JPGDSC_4327.JPGDSC_4328.JPGDSC_4329.JPGDSC_4332.JPGDSC_4335.JPGDSC_4336.JPGDSC_4339.JPGDSC_4341.JPGDSC_4343.JPGDSC_4345.JPGDSC_4346.JPG