Thánh lễ an táng Bà cố Maria Trần Thị Lụa (thân mẫu Thầy Phó tế Micae Huỳnh Văn Phú)

0
159

 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời

Lời Kinh Hòa Bình cũng là tâm tình của cộng đoàn trong thánh lễ an táng Bà cố Maria Trần Thị Lụa, thân mẫu của thầy Phó tế Micae Huỳnh Văn Phú được cử hành vào lúc 8g30 ngày 28.07.2017 tại nhà thờ Giáo xứ Phước Bình (Hạt Bà Rịa). Bà cố Maria đã được Chúa gọi về lúc 1g00 ngày 25.7.2017 tại bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng thọ 69 tuổi.

xem hình

Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục giáo phận Bà Rịa đã chủ tế thánh lễ cùng với sự hiện diện của Cha Giuse Võ Công Tiến- Tổng Đại Diện Giáo phận; hơn 80 linh mục trong và ngoài giáo phận; quý tu sĩ nam nữ; đông đảo cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ liên hệ cùng thân bằng quyến thuộc tang quyến .

Trong bài giảng lễ, Đức cha Emmanuel đã chia sẻ cùng Thầy Micae và thân nhân những mất mát về mặt tình cảm. Khi Bà cố Maria được Chúa gọi về, một tháng nữa Thầy Micae sẽ nhận lãnh thánh chức linh mục, với những bao năm tháng đồng hành cùng Thầy Micae trong ơn gọi theo Chúa. Thì hôm nay, bà cố Maria đã nêu gương cho chúng ta khi từ bỏ mọi sự nơi trần gian vâng nghe theo tiếng Chúa gọi. Đức cha nói: “..Ngày thầy thụ phong linh mục chắc chắn bà cố sẽ không có mặt để dự những nghi thức nơi trần thế, nhưng từ bây giờ bà cố đã cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho người con của mình. Chúng ta yêu thương và quý mến những người thân của mình, nhưng qua bài Tin mừng cũng cho chúng ta nhận ra rằng Chúa cũng yêu thương tất cả nhưng người thuộc về Ngài. Và những biến cố trong cuộc đời nơi thế trần cũng chính là giúp chúng ta thanh luyện, thanh luyện trong cả tâm tư ý nghĩ, tình cảm và trong cả hành động của chúng ta. Bằng chính đức tin, bằng chính sự vâng phục thánh ý của Chúa, đón nhận những ý của Chúa trao và cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ nên đẹp lòng Chúa hơn. Hôm nay, bằng tình thương nhân từ Chúa xin Chúa hãy đón nhận linh hồn bà cố Maria, và cũng mong với tình thương của bà cố cũng sẽ luôn mãi ở lại trong thầy Phó tế và những người thân trong gia đình. Xin Chúa nâng đỡ cả mỗi người chúng ta nữa khi chúng ta gặp những thử thánh gian truân nhất…

Sau phần hiệp lễ, thầy Phó tế Micae Huỳnh Văn Phú thay mặt tang quyến nói lời tri ân đến Đức Cha, toàn thể quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Maria.

Tiếp đến Cha Giuse Vũ Minh Đạo- Chánh xứ Phước Bình chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt.

Sau cùng, mọi người cùng tiễn đưa Bà cố Maria đến đất thánh giáo xứ Phước Bình. Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đoái thương linh hồn bà cố Maria và sớm được hưởng nhan thánh Chúa. (WGPBR)

Tin: Đoàn  Nguyễn

Ảnh: BTT. Hạt Bà Rịa