GIÁO XỨ TÂN PHƯỚC: LỄ GIỖ 01 NĂM CHA CỐ GIUSE TRỊNH QUANG CẢNH

0
185

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 24)

Mượn lời Tin mừng theo Thánh Gioan, Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa) đã dẫn đưa cộng đoàn vào tâm tình của thánh lễ Giỗ 01 năm Cha Cố Giuse Trịnh Quang Cảnh (nguyên Chánh xứ Tân Phước), vào lúc 09 giờ 00 ngày 26.11.2015 tại Thánh đường Giáo xứ Tân Phước, Giáo hạt Bà Rịa. Tham dự thánh lễ còn có quý cha Quản hạt, quý cha thuộc gia đình linh tông huyết tộc của Cha Cố Giuse, quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Trung Phong (Giáo phận Xuân Lộc) là nghĩa tử của Cha Cố Giuse, đã kể lại câu chuyện ngài viếng thăm một nghĩa trang năm 1974, vô tình nhìn thấy một câu ghi trên bia đá tại một ngôi mộ: “Người chết chỉ thật sự chết khi người sống giết họ”. Qua đó, ngài muốn nhấn mạnh đến tâm tình của người Công Giáo, là người sống luôn quan tâm, cầu nguyện và tưởng nhớ đến những người thân yêu đã khuất. Ngài chia sẻ: “…Cha cố Giuse là người được Giáo hội tín nhiệm qua việc ngài được phân công giữ các chức vụ trong giáo phận, nhất là với : Quản lý Tòa Giám mục Xuân Lộc, Quản hạt Phước lễ (nay là Hạt Bà Rịa) rồi là vị Cha chung của Giáo xứ Tân Phước. Ngài phục vụ Giáo xứ trong 40 năm, đã cống hiến nhiều công sức cho công cuộc xây dựng và phát triển Giáo xứ trong giai đoạn khó khăn của dòng lịch sử phát triển giáo xứ…”.

Cuối cùng, Cha Giuse thay mặt gia đình linh tông huyết tộc cám ơn các Đức Giám mục, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tân Phước đã luôn yêu thương, đón nhận, cộng tác cùng Cha Cố Giuse, đặc biệt là trong những phút giây cuối đời của ngài. Đồng thời, với niềm tin vào lòng nhân từ Thiên Chúa, tin tưởng Cha Cố Giuse đã được an hưởng nhan thánh Chúa. Ai nấy không quên xin ngài chuyển cầu cho Giáo xứ được nhiều sự lành bình an, mọi người biết noi gương ngài yêu mến Chúa thiết tha và trung thành với sứ mạng mà Chúa trao phó phục vụ tốt đẹp thêm lên cho giáo xứ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Trưởng Ban Hành Giáo thay mặt cộng đoàn dâng lời cảm ơn đến Cha Tổng Đại diện, quý Cha đồng tế và cộng đoàn.

Sau thánh lễ, gia đình linh tông huyết tộc và cộng đoàn đã đến dâng hương trên phần mộ Cha Cố Giuse trong khuôn viên Đài Quang Lâm của giáo xứ.

Tin và ảnh: JacBao Phạm

BAO_9115.jpgBAO_9116.jpgBAO_9118.jpgBAO_9119.jpgBAO_9121.jpgBAO_9124.jpgBAO_9125.jpgBAO_9129.jpgBAO_9132.jpgBAO_9133.jpgBAO_9136.jpgBAO_9137.jpgBAO_9139.jpgBAO_9141.jpgBAO_9143.jpgBAO_9144.jpgBAO_9145.jpgBAO_9146.jpgBAO_9147.jpgBAO_9148.jpgBAO_9149.jpgBAO_9150.jpgBAO_9152.jpgBAO_9154.jpgBAO_9156.jpgBAO_9157.jpgBAO_9158.jpgBAO_9159.jpgBAO_9160.jpgBAO_9162.jpgBAO_9163.jpgBAO_9165.jpgBAO_9166.jpgBAO_9167.jpgBAO_9168.jpgBAO_9169.jpgBAO_9171.jpgBAO_9175.jpgBAO_9177.jpgBAO_9179.jpgBAO_9180.jpgBAO_9182.jpg