Giáo xứ Chánh Tòa: Đức Giám mục Giáo phận dâng thánh lễ giao thừa

0
180

DSC_3285

Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc của đời ta cần được Thiên Chúa ôm ấp trọn vẹn bởi ơn sủng, tình yêu và niềm hy vọng được Ngài ban ơn cứu độ”. Đức Giám mục Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm đã nhắn nhủ cộng đoàn trong thánh lễ giao thừa, được cử hành vào lúc 19g00 ngày 07.02.2016, tức 29 tháng Chạp năm Ất Mùi, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Cùng đồng tế với Đức Cha Tôma có Cha Chánh Xứ và các Cha Phó Giáo xứ Chánh Tòa, Cha Quản lý Tòa Giám mục và quý Cha.

Bước vào thánh lễ, Đức Cha Chủ sự mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ, tri ân Chúa về những ơn lành Chúa đã ban trong năm vừa qua và dâng lên Chúa năm mới Bính Thân, xin Chúa gìn giữ, hướng dẫn, thánh hoá để qua mỗi ngày sống, mỗi người biết làm đẹp lòng Chúa, trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa.

Giảng trong Thánh lễ, Đức Giám mục Tôma đã nói về ý nghĩa của thời gian trong đời sống và khát vọng hạnh phúc của con người. Con người sống trong thời gian và không gian để trải rộng, trải dài tất cả mọi sinh hoạt từ thể lý cho đến tình cảm và tâm linh trên những khoảnh khắc của cuộc đời làm người. Ngài khẳng định, hạnh phúc chân thực phải đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban cho chúng ta hạnh phúc chân chính và bình an đích thực. Điều cần thiết là con người phải biết xử dụng cho đúng quỹ thời gian Chúa ban cho mỗi người.

Đức Cha khẳng định: “Chúa Kitô là chủ thời gian: Người là bước khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của thời gian, là Alpha và Omêga, là khởi điểm và là cùng đích. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc của đời ta cần được Thiên Chúa ôm ấp trọn vẹn bởi ơn sủng, tình yêu và niềm hy vọng được Ngưới ban ơn cứu độ”.

Sau phần hiệp lễ, Ông Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Chánh Toà đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa chúc mừng năm mới Đức Giám mục Giáo phận và các Linh mục đồng tế.

Đáp lời, Đức Cha cảm ơn cộng đoàn đã cộng tác tích cực với ngài và các linh mục, đồng tâm, nhất trí với nhau trong tình liên đới, trách nhiệm; đã cùng với các giáo xứ khác trong giáo phận tổ chức lễ tấn phong giám mục nghiêm trang, trật tự, sốt sắng. Ngài chúc tết cộng đoàn, đồng thời chuyển lời cảm ơn và chúc tết của Đức Cha Phó Emmanuel đến tất cả và từng người. Ngài mong muốn và cầu chúc mỗi người cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, hãy hoán cải đời sống, trở nên sứ giả và trở nên chứng nhân đích thực của lòng thương xót Chúa với những người mình gặp gỡ, tiếp xúc và giúp đỡ, để họ nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn hiện diện với họ và giữa họ qua việc thực thi lòng thương xót của mỗi người tín hữu.

Thánh lễ giao thừa kết thúc, mọi người ra về trong bình an, tin tưởng một năm mới sắp đến được sống trong ân sủng Chúa, như lời Đức Cha giáo phận mượn lời Thánh vịnh 90 cầu chúc cho từng người: “Đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12) và “từ buổi mai, cầu phúc cho anh chị em được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca” (Tv 90,14).

Tin và ảnh: Vũ Văn Quế

DSC_3254.JPGDSC_3256.JPGDSC_3257.JPGDSC_3260.JPGDSC_3261.JPGDSC_3262.JPGDSC_3263.JPGDSC_3264.JPGDSC_3266.JPGDSC_3267.JPGDSC_3270.JPGDSC_3271.JPGDSC_3274.JPGDSC_3275.JPGDSC_3276.JPGDSC_3278.JPGDSC_3279.JPGDSC_3285.JPGDSC_3286.JPGDSC_3288.JPGDSC_3294.JPGDSC_3298.JPGDSC_3299.JPGDSC_3300.JPGDSC_3302.JPGDSC_3303.JPGDSC_3304.JPGDSC_3307.JPGDSC_3311.JPGDSC_3312.JPGDSC_3314.JPGDSC_3315.JPGDSC_3316.JPGDSC_3318.JPGDSC_3319.JPGDSC_3320.JPGDSC_3321.JPGDSC_3322.JPGDSC_3325.JPGDSC_3327.JPGDSC_3328.JPGDSC_3329.JPGDSC_3331.JPG