Giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa: Đêm canh thức và Thánh lễ mừng Con Chúa Giáng Sinh

0
46

DSC_1205

“Mầu nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm của Lòng Thương Xót”

Đó là chủ đề bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa Tôma Nguyễn Văn Trâm trong Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2015, được cử hành tại nhà thờ Chánh Toà Bà Rịa đêm 24.12.2015.

Cùng đồng thế với Đức Cha Giáo phận, có Cha Chánh xứ Chánh Tòa và quý Cha, cùng hơn 2.500 người, gồm các tu sĩ nam nữ và các thành phần Dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Chánh Tòa đã sốt sắng tham dự Thánh lễ này.

Trước khi cử hành Thánh lễ, vào lúc 19g30, cùng với các linh mục và các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn Dân Chúa cùng tham dự giờ diễn nguyện, canh thức chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh. Sau lời phát biểu của linh mục Chánh khai mạc đêm canh thức với chủ đề: “Ngôi lời nhập thể – Quà tặng Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”, cộng đoàn sốt sắng cùng nhau đi lại lịch sử Cứu độ, từ khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật đến khi Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh làm người nơi máng cỏ, hang lừa.

Đúng 21g00, Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm 2015 được cử hành trong bầu khí thật trang nghiêm, long trọng và sốt sắng.

Giảng trong Thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận lược qua lịch sử ơn cứu độ. Ngài nêu bật ý nghĩa: “Mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm Lòng Thương Xót. Mầu nhiệm Lòng Thương Xót được Chúa Con thực hiện bằng hành vi tự hạ và tự huỷ của Người”.

Ngài phân tích để cộng đoàn hiểu rõ hành vi tự hạ và tự huỷ của Con Thiên Chúa khi Người trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế và hạ mình vâng lời chịu chết trên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại.

Kết thúc bài giảng, ngài nhắn nhủ cộng đoàn: mừng lễ Chúa Giáng Sinh là mừng kính, suy niệm và sống mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Chúa. Ngài chúc mừng Giáng Sinh cộng đoàn và nguyện xin lòng thương xót của Chúa Cha, ơn sủng cứu độ của Chúa Con, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần ban cho cộng đoàn Dân Chúa Niềm vui, Bình an và Ơn sủng trong suốt năm Thánh Lòng Thương xót này.

Ra về trong hân hoan, mang theo lời chúc mừng và phép lành trọng thể của Đức Cha Giáo phận, mọi người thực sự cảm nhận được niềm vui và sự an bình trong đêm mừng Sinh nhật Con Thiên Chúa; cảm nhận được Tình Yêu và lòng Thương Xót của Thiên Chúa để rồi mỗi người cũng biết “Thương xót như Chúa Cha” “Yêu Thương như Chúa Con”.

Tin: Giuse Vũ Văn Quế
Ảnh: Giuse Vũ Văn Quế – Antôn Tống Đình Thỏa

DSC_1051.JPGDSC_1051a.JPGDSC_1053.JPGDSC_1057.JPGDSC_1059.JPGDSC_1065.JPGDSC_1070.JPGDSC_1073.JPGDSC_1077.JPGDSC_1081.JPGDSC_1085.JPGDSC_1089.JPGDSC_1091.JPGDSC_1093.JPGDSC_1094.JPGDSC_1095.JPGDSC_1097.JPGDSC_1098.JPGDSC_1101.JPGDSC_1104.JPGDSC_1110.JPGDSC_1113.JPGDSC_1114.JPGDSC_1121.JPGDSC_1123.JPGDSC_1125.JPGDSC_1125a.JPGDSC_1125b.JPGDSC_1126.JPGDSC_1130.JPGDSC_1130a.JPGDSC_1133.JPGDSC_1141.JPGDSC_1143.JPGDSC_1143a.JPGDSC_1148.JPGDSC_1149.JPGDSC_1150.JPGDSC_1152.JPGDSC_1156.JPGDSC_1156a.JPGDSC_1161.JPGDSC_1163.JPGDSC_1166.JPGDSC_1168.JPGDSC_1171.JPGDSC_1174.JPGDSC_1177.JPGDSC_1181.JPGDSC_1182.JPGDSC_1183.JPGDSC_1184.JPGDSC_1187.JPGDSC_1190.JPGDSC_1194.JPGDSC_1197.JPGDSC_1199.JPGDSC_1200.JPGDSC_1201.JPGDSC_1202.JPGDSC_1203.JPGDSC_1204.JPGDSC_1205.JPGDSC_1205a.JPGDSC_1206.JPGDSC_1209.JPGDSC_1219.JPGDSC_1223.JPGDSC_1226.JPGDSC_1227.JPGDSC_1227a.JPGDSC_1227b.JPGDSC_1227c.JPGDSC_1234.JPGDSC_1235.JPGDSC_1236.JPGDSC_1236a.JPGDSC_1238.JPGDSC_1240.JPGDSC_1242.JPGDSC_1243.JPGDSC_1244.JPGDSC_1245.JPGDSC_1248.JPGDSC_1251.JPGDSC_1252.JPGDSC_1252a.JPGDSC_1252b.JPGDSC_1252c.JPGDSC_1259.JPGDSC_1261.JPGDSC_1262.JPGDSC_1265.JPGDSC_1273.JPGDSC_1275.JPGDSC_1277.JPGDSC_1278.JPGDSC_1280.JPGDSC_1283.JPGDSC_1292.JPGDSC_1293.JPGDSC_1294.JPGDSC_1295.JPGDSC_1296.JPGDSC_1297.JPG