Các Giáo họ Biệt Lập Phước Hải và Thanh An: Hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

0
111

 

“Xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rực hồng”. Đó là tâm tình của cộng đoàn hai Giáo họ Biệt lập Phước Hải và Thanh An trong ngày hành hương Năm Thánh tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, lúc 08g45 ngày 15.7.2016.

Sau Nghi thức Bước qua Cửa Thánh, cộng đoàn lắng đọng tâm hồn bước vào giờ chia sẻ do Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu, Dòng Chúa Cứu Thế, qua đoạn Tin mừng: “..Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.  Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá…” (Mt 7,21.24-27). Hình ảnh của hai người cất nhà mà Chúa gọi là người khôn, người dại chính là thái độ của mỗi người kitô hữu đối với Lời Chúa, ví như người khôn xây nhà trên đá và người dại xây nhà trên cát. Hình ảnh của người xây nhà trên đá chính là hình ảnh của những người trung thành với giáo huấn của Chúa và ra sức tuân hành. Họ gắn bó ngôi nhà cuộc đời của họ trên nền tảng Lời Chúa, gắn bó trong Chúa, nên không có gì và không ai có thể phá đổ được họ. Còn hình ảnh những người xây nhà trên cát, chính là những người làm việc đạo đức vì hình thức, chiếu lệ, chứ không dựa trên nền tảng Lời Chúa, vì thế họ là những người thất bại tan tành…

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người kitô hữu, đặc biệt là các kitô hữu của hai Giáo họ Biệt lập Phước Hải và Thanh An nhìn lại đời sống đức tin của chính mình để xây dựng gia đình, giáo xứ, giáo họ trong sự đoàn kết, hiệp nhất. Đặc biệt, trong Năm Thánh Lòng Thương xót này, mỗi người cần có một “lòng tin sắt son, một trái tim rực hồng” để luôn luôn hướng về Chúa. Nhờ đó, mỗi người biết yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn và thể hiện lòng Chúa xót thương qua hành động yêu thương, tha thứ, cảm thông và chia sẻ với những người xung quanh, nhất là những người già yếu, nghèo khổ, neo đơn và bệnh tật.

Sau giờ chia sẻ, mọi người đã có những giây phút thinh lặng cầu nguyện và trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải.

Đỉnh cao của ngày hành hương là thánh lễ tạ ơn vào lúc 10g00 do Cha Phanxicô Xaviê Vũ Sơn Lâm (Phụ trách Giáo họ Phước Hải kiêm nhiệm Thanh An) chủ tế.

Kết thúc thánh lễ, trên gương mặt mỗi người hiện rõ nét hân hoan sẵn sàng mở rộng lòng mình để đến với mọi người, yêu thương mọi người, đón nhận mọi người để thể hiện lòng thương xót như chính Đức Maria là mẫu gương của lòng xót thương.

Tin & Ảnh: Augustino Trí Thức

THUC (1a).jpgTHUC (1aa).jpgTHUC (1b).jpgTHUC (88).jpgTHUC (88a).jpgTHUC (89).jpgTHUC (91).jpgTHUC (93).jpgTHUC (94).jpgTHUC (95).jpgTHUC (96).jpgTHUC (97).jpgTHUC (98).jpgTHUC (99).jpgTHUC (106).jpgTHUC (106a).jpgTHUC (107).jpgTHUC (114).jpgTHUC (115a).jpgTHUC (120).jpgTHUC (120a).jpgTHUC (120b).jpgTHUC (121).jpgTHUC (123).jpgTHUC (123b).jpgTHUC (126).jpgTHUC (126a).jpgTHUC (129).jpgTHUC (131).jpgTHUC (131a).jpgTHUC (135).jpgTHUC (136).jpgTHUC (136a).jpgTHUC (136b).jpgTHUC (136c).jpgTHUC (136d).jpgTHUC (136e).jpgTHUC (137).jpgTHUC (142).jpgTHUC (146).jpgTHUC (146a).jpgTHUC (147).jpgTHUC (147a).jpgTHUC (148).jpgTHUC (149).jpgTHUC (149a).jpgTHUC (150).jpgTHUC (153).jpgTHUC (153a).jpgTHUC (153b).jpgTHUC (153c).jpgTHUC (154).jpgTHUC (158).jpgTHUC (159).jpgTHUC (254).jpgTHUC (256).jpg