Ban Hành Giáo trong Giáo phận Bà Rịa hành hương Năm Thánh

0
128

HanhHuongBHG2016-17

“Mỗi người trong Ban Hành giáo phải thực thi lòng thương xót theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, phải đi theo con đường thực hiện lòng thương xót Chúa Giêsu đã vạch ra.”

Đó là lời Đức Giám mục Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm nhắn nhủ quý vị Ban Hành giáo các giáo xứ, giáo họ thuộc Giáo phận cuối bài giảng lễ trong ngày hành hương của các Ban Hành giáo, được cử hành vào lúc 10g00 Chúa nhật, ngày 26.6.2016, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Tham dự ngày hành hương và mừng lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là Bổn mạng của các Ban hành giáo Giáo phận Bà Rịa có 2263 vị là Ban Thường vụ Giáo xứ, Ban Điều hành các Giáo họ, Ban Trị sự các Giới đến từ 84 giáo xứ và giáo họ biệt lập trong Giáo phận Bà Rịa.

Sau thời gian ổn định, gặp gỡ giao lưu tự do, đến 8g30, quý chức tập trung vào nhà thờ để cùng nhau tập các bài hát cộng đoàn sẽ hát trong Thánh lễ.

Lúc 9g00, Đức Cha Chánh Tôma Nguyễn Văn Trâm đã gặp gỡ quý chức. Đức Cha cảm ơn sự hiện diện đông đủ của mọi người và chia sẻ với quý chức tham dự về ý nghĩa của việc quy tụ nơi Nhà thờ Chánh Toà của Giáo phận hôm nay, ý nghĩa của việc bước qua Cửa Thánh và mục đích của việc hành hương trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đức Cha nhắc nhở mọi người phải ý thức mình là tội nhân, luôn cần đến lòng thương xót của Chúa, đặc biệt Ban Hành giáo là thành phần nòng cốt của giáo xứ, là những người siêng năng làm việc tông đồ, càng phải ý thức hơn để được ơn Chúa tuôn tràn, hầu có thể thi hành nhiệm vụ tông đồ cách tốt đẹp.

Đức Cha đã đi sâu chỉ dẫn các thành viên trong Ban Hành giáo thực thi lòng thương xót của Chúa nơi cộng đoàn mình đang phục phục vụ. Ngài nhấn mạnh: khi thực thi lòng thương xót phải tôn trọng nhân vị của những người mình phục vụ, những người cần được hưởng lòng thương xót của Chúa. Đó là những người nghèo khổ, neo đơn, những người rối vợ, rối chồng, ly dị hay ly thân, những người đang sống trong tình trạng khô khan, những người bị khinh bỉ, loại trừ,… Ban Hành giáo phải đến với họ như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần mời gọi, phải đến với những người mắc các căn bệnh xã hội, những người nhiễm HIV-AIDS giai đoạn cuối và cả những người đối nghịch, vu oan giá họa cho chúng ta, không được loại trừ ai, không được từ chối ai,…

Sau phần chia sẻ của Đức Cha, cộng đoàn có những giây phút tự do, để lãnh nhận Bí tích Giáo hòa, hoặc thinh lặng cầu nguyện rêng, hoặc giao lao gặp gỡ cá nhân.

Phần cuối và cao điểm của buổi hành hương là Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Chánh Giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Chưởng ấn, quý Cha Quản hạt và quý Cha Đặc trách khối giáo dân giáo phận và các giáo hạt.

Bước vào thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa luôn yêu thương tha thứ. Xin Chúa đổ tràn đầy tình yêu, lòng thương xót và tha thứ; đồng thời xin Chúa giúp mỗi người luôn ý thức mình phải trở nên chứng nhân của lòng thương xót, sứ giả của lòng thương xót, để đem lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em mình gặp gỡ, tiếp xúc, giúp đỡ, phục vụ trong giáo xứ, giáo họ.

Chia sẻ Tin mừng trong thánh lễ Chúa nhật XIII mùa Thường niên, Đức Cha Tôma đã dẫn giải về Con đường Chúa Giêsu đã đi và Ngài muốn mỗi người theo Ngài phải bước đi: “Theo Chúa là theo con đường hẹp, con đường gồ ghề, sỏi đá, con đường từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa”.

Đức Cha nói tiếp: “Chúa Giêsu đòi hỏi theo Chúa, đi con đường của Chúa phải biết dứt khoát với quá khứ của mình. Quá khứ đó có thể là tội lỗi và quá khứ đó có thể là sự giàu sang, hưởng thụ, là những tình cảm. Chúa đòi hỏi theo Chúa phải thẳng tiến, phải nhìn về phía trước, phải hướng về phía trước…”

Đối với việc phục vụ của các thành viên Ban Hành giáo, Đức Cha nói: “Ban Hành giáo là những người phục vụ cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, giáo họ của mình. Ban Hành giáo có những chức năng, có những bổn phận, trách nhiệm theo Chúa bằng con đường Chúa vạch ra và con đường này đòi hỏi anh chị em phải có sự kiên định, phải có sự thiết tha, sự dấn thân; phải có sự khiêm tốn và quảng đại phục vụ…”

Cuối bài chia sẻ, Đức Cha nhắn nhủ:

Anh chị em cầu nguyện để được lãnh nhận lòng thương xót và tha thứ của Chúa, anh chị em cầu nguyện để mỗi người biết thực thi lòng thương xót cho anh chị em tha nhân. Việc thực thi lòng thương xót với anh chị em tha nhân phải đi con đường Chúa vạch ra. Chúa Giêsu là Đấng Giàu Lòng Thương Xót đã đến với mọi người bằng lòng thương yêu, lòng thương xót, sự tha thứ thì mỗi người anh chị em, những chức việc trong Ban Hành giáo phải thực thi lòng thương xót theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, phải đi theo con đường thực hiện lòng thương xót Chúa Giêsu đã vạch ra. Chỉ có trên con đường Chúa Giêsu vạch ra, Chúa Giêsu hướng dẫn, chúng ta mới thực hiện được lòng thương xót với anh chị em, chúng ta mới gặp được anh chị em chúng ta, những người dược Chúa xót thương, qua việc thực thi lòng thương xót của mỗi người đối với anh chị em ấy.

Sau phần hiệp lễ, Vị Trưởng Ban Hành giáo Giáo phận thay lời tất cả các thành viên ban hành giáo tham dự dâng lời cảm ơn Đức Cha và các Cha đồng tế; chúc mừng Bổn mạng Đức Cha trong ngày Giáo hội mừng kính Thánh Tôma tông đồ, 3 tháng 7 sắp tới. Đáp lại, Đức Cha đã khen ngợi ý thức trách nhiệm và bổn phận của các thành viên ban hành giáo thể hiện qua sự có mặt đầy đủ trong buổi hành hương hôm nay và mong ước mỗi người là tông đồ giáo dân nhiệt thành loan báo Tin Mừng Lòng Thương Xót của Chúa đến với anh chị em, nhất những người đau khổ, khó khăn; giúp họ trung thành sống ơn gọi Kitô hữu. Đức Cha cũng cảm ơn quý chức đã chúc mừng Bổn mạng và chúc mọi người được ơn sống trong bình an, niềm vui và ơn sủng của Chúa.

Kết thúc thánh lễ, mọi người cung kính đón nhận Phép lành với Ơn Toàn Xá, đón nhận lòng thương xót và tha thứ của Chúa, ra đi thực thi lòng thương xót theo con đường Chúa Giêsu đã vạch ra như lời Đức Cha Giáo phận chỉ dạy. (WGPBR)

Tin: Giuse Vũ Văn Quế

Ảnh: BTT. GP Bà Rịa

HanhHuongBHG2016-01.JPGHanhHuongBHG2016-02.JPGHanhHuongBHG2016-03.JPGHanhHuongBHG2016-04.jpgHanhHuongBHG2016-05.JPGHanhHuongBHG2016-06.JPGHanhHuongBHG2016-07.jpgHanhHuongBHG2016-08.JPGHanhHuongBHG2016-09.jpgHanhHuongBHG2016-10.jpgHanhHuongBHG2016-11.jpgHanhHuongBHG2016-12.JPGHanhHuongBHG2016-13.JPGHanhHuongBHG2016-14.JPGHanhHuongBHG2016-15.jpgHanhHuongBHG2016-16.jpgHanhHuongBHG2016-17.JPGHanhHuongBHG2016-18.jpgHanhHuongBHG2016-19.jpgHanhHuongBHG2016-20.jpgHanhHuongBHG2016-21.jpgHanhHuongBHG2016-22.jpgHanhHuongBHG2016-23.jpgHanhHuongBHG2016-24.jpgHanhHuongBHG2016-25.jpgHanhHuongBHG2016-26.jpgHanhHuongBHG2016-27.jpgHanhHuongBHG2016-28.JPGHanhHuongBHG2016-29.JPGHanhHuongBHG2016-30.jpgHanhHuongBHG2016-31.JPGHanhHuongBHG2016-32.JPGHanhHuongBHG2016-33.jpgHanhHuongBHG2016-34.JPGHanhHuongBHG2016-35.JPGHanhHuongBHG2016-36.jpgHanhHuongBHG2016-37.JPGHanhHuongBHG2016-38.JPGHanhHuongBHG2016-39.jpgHanhHuongBHG2016-40.JPGHanhHuongBHG2016-41.JPGHanhHuongBHG2016-42.JPGHanhHuongBHG2016-43.JPGHanhHuongBHG2016-44.JPGHanhHuongBHG2016-45.jpgHanhHuongBHG2016-46.JPGHanhHuongBHG2016-47.JPGHanhHuongBHG2016-48.JPGHanhHuongBHG2016-49.JPGHanhHuongBHG2016-50.JPGHanhHuongBHG2016-51.JPGHanhHuongBHG2016-52.jpgHanhHuongBHG2016-53.JPGHanhHuongBHG2016-54.JPGHanhHuongBHG2016-55.jpgHanhHuongBHG2016-56.JPGHanhHuongBHG2016-57.JPGHanhHuongBHG2016-58.JPGHanhHuongBHG2016-59.jpgHanhHuongBHG2016-60.JPGHanhHuongBHG2016-61.JPGHanhHuongBHG2016-62.JPGHanhHuongBHG2016-63.JPGHanhHuongBHG2016-64.JPGHanhHuongBHG2016-65.JPGHanhHuongBHG2016-66.JPGHanhHuongBHG2016-67.JPGHanhHuongBHG2016-68.JPGHanhHuongBHG2016-69.JPGHanhHuongBHG2016-70.JPGHanhHuongBHG2016-71.JPGHanhHuongBHG2016-72.JPGHanhHuongBHG2016-73.JPGHanhHuongBHG2016-74.JPGHanhHuongBHG2016-75.jpgHanhHuongBHG2016-76.JPGHanhHuongBHG2016-77.JPGHanhHuongBHG2016-78.JPGHanhHuongBHG2016-79.JPGHanhHuongBHG2016-80.JPGHanhHuongBHG2016-81.JPGHanhHuongBHG2016-82.JPGHanhHuongBHG2016-83.jpgHanhHuongBHG2016-84.JPGHanhHuongBHG2016-85.JPGHanhHuongBHG2016-86.JPGHanhHuongBHG2016-87.JPGHanhHuongBHG2016-88.JPGHanhHuongBHG2016-89.JPGHanhHuongBHG2016-90.JPGHanhHuongBHG2016-91.JPGHanhHuongBHG2016-92.jpgHanhHuongBHG2016-93.JPGHanhHuongBHG2016-94.JPGHanhHuongBHG2016-95.JPGHanhHuongBHG2016-96.JPGHanhHuongBHG2016-97.JPGHanhHuongBHG2016-98.JPGHanhHuongBHG2016-99.JPG