SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN- C

0
109

THỨ HAI Mt 8, 18-22

THỨ BA: Mt 8, 23-27

THỨ TƯ: Mt 8,28-34

29/06: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ: Mt 16, 13-19

THỨ NĂM: Mt 9,1-8

THỨ SÁU: Mt 9, 9-13

THỨ BẢY : Mt 9, 14-17

THỨ HAI Mt 8, 18-22

Điểm đầu tiên đánh đọng tâm hồn con là thái độ mạnh dạn, tâm hồn tha thiết với Chúa của ông kinh sư: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo” (Mt8,19). Thế nhưng sau khi Chúa cho biết thực tế việc theo Chúa không phải là tìm sung sướng, danh vọng, lợi lộc: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20), thì không thấy Matthêu ghi lại phản ứng của ông kinh sư này. Chắc chắn Matthêu phải biết phản ứng của ông kinh sư, nhưng tại sao không ghi ra cho người ta biết? Có lẽ Matthêu muốn mở ngõ là để cho mỗi người chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh của ông kinh sư, để khi biết sự thật việc theo Chúa Giêsu thì con có phản ứng như thế nào.

Kế đến lại là một tâm hồn quảng đại và ngay thẳng. Muốn theo Chúa nhưng còn vướng bận chuyện gia đình: “Xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã” Mt 8, 21). Chính vì anh ta thẳng thắn với Chúa nên Chúa cũng thẳng thắn với anh ta: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8, 22). Chúa muốn anh ta phải ưu tiên số một cho việc theo Chúa, còn những chuyện khác là chuyện thế tục, hãy gác sang một bên.

Lạy Chúa, từ lời Chúa hôm nay cho con một sự thật về Chúa: Chúa là Đấng Tuyệt Đối, vì vậy không thể đặt Chúa ngang hàng với những giá trị khác, hoặc chọn Chúa mà không dứt khoát. Từ sự thật đó con nhìn lại cuộc sống của con. Có hai điểm con cần nhìn lại.

Điểm thứ nhất là con đã nhận ra Chúa là Đấng Tuyệt Đối chưa? Hay con còn đặt Chúa ngang hàng với những giá trị mà con ưa thích. Con theo Chúa nhưng con cũng muốn theo những sự thoải mái dễ chịu. Con yêu mến Chúa nhưng con cũng yêu mến cả vật chất, danh vọng, thú vui. Thực sự điều thoải mái, dễ chịu, vật chất, danh vọng, thú vui ai mà không thích. Nhưng điều đáng nói ở đây là con đặt Chúa ngang hàng với những thứ đó. Vì vậy thái độ đi nước đôi, nước ba của con là không phù hợp với Chúa.

Điểm thứ hai là khi đã biết theo Chúa là phải chịu khó, theo Chúa là phải chịu khổ thì con có thái độ như thế nào? Chắc con phân vân rất nhiều từ chọn lựa này. Những cái trước mắt thì hấp dẫn hơn lời hứa xa vời của Chúa. Vì vậy có nhiều khi con biết Chúa là hạnh phúc đích thực, nhưng những cái trước mắt hấp dẫn con hơn, vì vậy mà con đã không chọn Chúa, vừa khỏi phải chịu hy sinh, chịu khổ, vừa có sở hữu ngay trước mắt. Cho nên điều quan trọng là con phải phấn đấu luôn luôn để tâm hồn con luôn bám vào Chúa, không để cho những thứ hư vô chóng qua chiếm đoạt. Khi tâm hồn con đầy ắp Chúa, thì không gì có thể len lỏi vào, hoặc có vào, con cũng dễ dàng nhận ra.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa là tất cả. Và trên hết, khi nhận ra điều đó, xin cho con dám hy sinh tất cả để có được Chúa. Amen

THỨ BA: Mt 8, 23-27

Lời Chúa hôm nay cho con một sự thật: Chúa là Đấng quyền năng vô cùng. Điều này tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại rất quan trọng, vì khi con nhận ra quyền năng của Chúa đang hành động trong cuộc đời của con thì con sẽ hoàn toàn phó thác vào Chúa. Còn nếu con không nhận thấy quyền năng của Chúa thì con chỉ tin thờ Chúa ngang hàng với những thế lực đang chi phối cuộc đời con.

Từ việc nhận ra quyền năng của Chúa, con nhìn lại thái độ tin tưởng vào Chúa của con. Như các môn đệ ngày xưa xuống thuyền với Chúa, con cũng đang ở trong con thuyền Giáo Hội. Con thuyền chở Chúa và các môn đệ ngày xưa có lúc an bình, nhưng cũng có lúc bão tố nổi lên. Con thuyền Giáo Hội hôm nay có lúc rất bình an, nhưng cũng có lúc gian nan xảy đến. Có những lúc con phấn khởi với những thành quả mà Giáo Hội đạt được, nhưng cũng có lúc con cảm thấy chán nản vì những gương mù, gương xấu của những thành phần trong Giáo Hội, nhất là cho những tâm hồn còn non trẻ… Nhưng lạy Chúa, con thuyền của các môn đệ ngày xưa dù gặp bão tố, nhưng có Chúa thuyền vẫn bình an. Con thuyền Giáo Hội hôm nay dù cho gặp những trái ngang thử thách, nhưng nếu biết bám víu vào Chúa thì tin chắc sẽ về bến an bình. Con đừng nhìn đến những “bão tố” trong Giáo Hội, vì nó chỉ làm cho con thêm lo lắng hoảng sợ, nhưng con hãy nhìn đến hành động của Chúa để nâng đỡ con thuyền Giáo Hội, nó sẽ làm cho con tin tưởng vào quyền năng của Chúa hơn.

Con cũng nhìn đến con thuyền cuộc đời con. Qua lời Chúa hôm nay cho con thấy cuộc đời chắc chắn không thể tránh khỏi những bão tố, phong ba, thậm chí có những lúc gặp “siêu bão” tưởng chừng như làm cho tan tành tất cả. Những lúc đó Chúa lại đến và nói với con: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém tin” (Mt 8,26). Chúa muốn nói với con dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, cũng hãy biết tin tưởng, phó thác vào Chúa. Nhưng Chúa ơi, có những lúc phong ba ập đến mà con chẳng thấy Chúa đâu thì làm sao mà con không hốt hoảng được. Có những lúc con cảm nhận mọi người chung quanh dường như bỏ con, con chạy tìm đến Chúa, cũng chẳng thấy Chúa đâu. Bơ vơ! Lạc loài! Chẳng thấy bến bờ, chẳng thấy tương lai. Con nhớ lại ông Môsê ngày xưa trên đường chạy trốn vua Ai Cập, ông chạy vào một vùng hoang địa, mất tất cả không còn gì để bám víu. Ông muốn chết đi nhưng không được. Quá kiệt sức, ông đã ngất. Nhưng khi mở mắt ra ông thấy phía trước là chân trơi mới. Điều đó cho con nhận ra rằng, những thử thách, những khó khăn trong cuộc đời là để Chúa thanh luyện con, cho đến khi nào con không còn bám víu vào bất cứ điều gì nữa thì Chúa sẽ hành động.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con để con có thể nhận ra hành động quyền năng của Chúa. Xin ban thêm đức cậy để con có thể kiên trì trước những phong ba bão táp. Và nhất là xin cho con tình mến đủ để con chấp nhận những thử thách, gian nan trong cuộc đời. Amen.  

THỨ TƯ: Mt 8,28-34

Lời Chúa hôm nay trước hết cho con thấy được tình yêu thương của Chúa. Ngài không quản ngại để đến Ga-đa-ra là vùng đất của dân ngoại. Từ đó cho con thấy thêm một đối tượng được Chúa quan tâm trên bước đường truyền giáo là dân ngoại. Ngài không loại trừ họ, nhưng lại thường xuyên đến với họ với một tình yêu thương chân thành.

Khi Chúa đến vùng đất của dân ngoại, người dân trong thành không biết Chúa, nhưng ma quỷ lại nhận biết Ngài: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông?” (Mt 8, 29). Sự nhận biết không phải là để suy phục, tôn thờ, nhưng là để đối phó và làm hại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mặc dù ma quỷ có quyền năng, nhưng qua đoạn Tin Mừng này cho con thấy Chúa có uy quyền vượt trên tất cả, dù là ma quỷ hay bất cư một thế lực nào.

Sau cùng con nhìn đến thái độ của dân thành Ga-đa-ra. Khi đã nhận thấy uy quyền của Chúa, họ không chịu suy phục mà lại muốn Chúa rời xa họ: “Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34). Họ không muốn Chúa hiện diện với họ vì  Chúa đã làm thiệt hại đến kinh tế của họ. Chúa đã làm cho đời sống của họ bị đảo lộn. Vì vậy không phải ai cũng bái phục khi nhận ra uy quyền của Chúa. Một khi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì con người bất chấp tất cả.

Từ lời Chúa hôm nay cho con nhìn lại đâu là  đối tượng con quan tâm trong cuộc sống, nhất là trên bước đường truyền giáo? Chúa Giêsu, Thầy chí thánh của con thì luôn quan tâm đến người nghèo, người tội lỗi, người bệnh tật và người ngoại, những hạng người bị khinh miệt và loại trừ trong cuộc sống. Còn con, con có đủ tình yêu và sự hy sinh để quan tâm đến những hạng người đó không, hay con chỉ tìm đến những đối tượng mà con cảm thấy có lợi và dễ chịu?

Con có điều kiện để biết Chúa, biết những giới răn, điều luật của Ngài, nhưng sự hiểu biết đó có cho con thêm lòng yêu mến Chúa hay chỉ là phương tiện để tăng thêm tính kiêu ngạo của con; hoặc để con lợi dụng mà tìm những lợi ích cho riêng mình? Nếu con có những thái độ như vậy, thì lạy Chúa con có khác gì bọn quỷ trong bài Tin Mừng hôm nay đâu!

Sau khi bị thiệt hại về vật chất thì dân thành đã đuổi Chúa đi vì họ chỉ nhìn đến những cái lợi trước mắt mà không thấy được điều nào là quan trọng hơn. Từ đó con nhìn lại mình. Biết Chúa, tin Chúa, nhưng con đã chọn Chúa chưa chọn những giá trị trước mắt, những giá trị chóng qua, những giá trị không bền vững. Thực ra con muốn chọn Chúa nhưng con chưa đủ tình yêu để khước từ những thứ khác.

Lạy Chúa, nhìn con người và cách sống của Chúa hôm nay, con phải thay đổi thái độ sống để có thể trở thành môn đệ của Ngài. Con phải quan tâm đến những người ít được người khác quan tâm, nhất là phải biết quan tâm đến những người chưa biết Chúa. Con phải yêu mến và tin thờ Chúa trên hết mọi sự vì sự thực Chúa mọi sự đều dưới Chúa.

29/06: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ: Mt 16, 13-19

Con người thời đại Chúa Giêsu nhìn Ngài như những nhân vật nổi tiếng: Gioan Tẩy Giả, Eelia hay một trong số các tiên tri. Nhưng Chúa Giêsu không bị chi phối bởi những nhân vật đó, Ngài biết rõ Ngài là ai.

Chắc chắn các Tông Đồ cũng còn mập mờ về Đức Giêsu. Nhưng riêng Phêrô, hôm nay lại nói chính xác về Ngài: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Tuy nhiên Đức Giêsu đã nói điều đó là một mối phúc cho ông, vì khả năng của ông không thể biết được điều đó, mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho ông. Nhờ điều Thiên Chúa Cha mặc khải qua môi miệng ông, mà Đức Giêsu đã chọn ông để xây dựng nền tảng của Giáo hội: “Con là Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy”.

Điều này cho con cảm nghiệm sâu xa câu nói của Thánh Phaolô: “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4, 7). Thiên Chúa đã mặc khải những điều bí nhiệm của Ngài nơi những con người phàm trần, mỏng manh, dễ vỡ. Thiên Chúa đã xây dựng Giáo hội của Ngài trên những con người bất xứng. Qua đó cho con thấy lòng thương xót của Thiên Chúa rất rõ ràng mạnh mẽ.

Lời Chúa hôm nay cho con suy quyền năng Chúa, vì Chúa đã tin tưởng sự yếu hèn của chúng con.

Lời Chúa hôm nay cho con thêm yêu mến Giáo hội, vì Giáo hội mang trong mình thân phận mỏng manh, nhưng lại chứa đựng điều hết sức cao cả.

Từ đó con quyết tâm tin thờ Chúa cho đến trọn đời; cộng tác để xây dựng Giáo hội của Chúa bằng tất cả khả năng của con; yêu mến những vị lãnh đạo trong Giáo hội, vì họ có sứ mạng thật cao cả…

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, con tín thác vào Chúa.

THỨ NĂM: Mt 9,1-8

Con đang ở trong loạt bài mặc khải về quyền năng của Chúa. Những tường thuật của Matthêu cho con thấy Chúa có quyyền năng trên bão tố (thứ 3), trên ma quỷ (thứ 4), và hôm nay là trên bệnh tật và tội lỗi.

Qua phép lạ này cho con thấy Chúa có quyền năng trên tất cả: trên thân xác, trên tâm hồn của con người. Trên thân xác, Chúa đã làm cho một người bại liệt được khỏi: “Đứng dậy, vác giường mà về đi!” (Mt9,6). Trên tâm hồn, Ngài đã tha tội cho anh ta, vì theo quan niệm của người Do Thái, những người mắc bệnh là do bản thân họ có tội, hoặc cha mẹ họ truyền lại cho họ: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi” (Mt9, 2b).

Kế đến con thấy được giá trị của đời sống cộng đoàn. Người bại liệt không thể nào tự động đến với Chúa được, nhưng phải có “bốn người khiêng”. Bốn người khiêng đây cũng không dễ dàng đến với Chúa vì dân chúng đông lắm, cho nên chắc chắn họ phải chen lấn mới đưa người bại liệt vào gặp Chúa được. Maccô còn kể thêm chi tiết ngoạn mục hơn: “Họ dỡ mái nhà ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lổ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chỏng xuống” (Mc2,4b).Thấy đức tin của họ, Chúa đã chữa cho người bại liệt được khỏi. Đức tin này là đức tin của cộng đoàn chứ không phải của riêng người bệnh.

Con để ý nhiều đến câu: “Dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa vì đã ban cho loài người được quyền năng như thế” (Mt 9,8). Chỉ có một mình Chúa Giêsu tha tội và chữa bệnh thôi, vậy mà Matthêu ghi “loài người”. Ngụ y của Matthêu ở đây là gì? Có lẽ là nói đến quyền tha tội Chúa ban cho các linh mục sau này.  

Từ lời Chúa hôm nay cho con xác tín một điều: chính Chúa làm chủ cuộc đời con, Chúa có quyền trên thân xác và linh hồn của con. Trước mặt Chúa, con như người bại liệt, không làm chủ được mình, mà phải hoàn toàn cậy dựa vào lòng nhân lành của Chúa.

Con cũng thấy được giá trị của sự hiệp thông trong cộng đoàn. Đức tin của con có được không phải nhờ bản thân con, nhưng trước hết nhờ cha mẹ và gia đình. Khi con lớn lên, đức tin đó được nuôi dưỡng trong họ đạo, bởi đời sống tốt lành của nhiều người. Từ đó nhắc nhở con: con sống không phải chỉ cho riêng mình, mà còn để hiệp thông với anh chị em mình nữa. Vì vậy lối sống tưởng như của riêng con nhưng lại liên đới với mọi người. Con sống đức tin một cách nhu nhược thì hậu quả không chr một mình con gánh chịu, mà cả cộng đoàn và cả Giáo Hội cũng phải bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi son sống đức tin một cách manh mẽ thì anh chị em của con cũng sẽ được hưởng nhờ.

Đặc biệt thấy được quyền năng tha tội của các linh mục là quyền năng nhận lãnh từ nơi Chúa, đại diện Chúa. Vì vậy con đến với Bí Tích Giải Tội một cach y thức hơn. Đồng thời con cũng cầu nguyện cho các Linh Mục của Chúa được thực thi quyền của Chúa một cách quảng đại và  đầy yêu thương.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin để nhận ra Chúa là chủ cuộc đời con. Xin ban đức cậy để con biết phó thác tất cả cho Chúa. Xin ban cho con sự hiệp thông để con có thể sống hết mình, hết tình với anh chị em mình. Amen.

THỨ SÁU: Mt 9, 9-13

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cho con thấy đường lối của Chúa thật lạ lùng. Chúa quan tâm đến người tội lỗi thì cũng được đi, đằng này Chúa lại chọn một người tội lỗi công khai làm môn đệ của mình. Nói đường lối của Chúa lạ lùng là con muốn nói đến tình yêu của Chúa thật bao la. Chẳng những yêu thương người tội lỗi, mà còn tôn trọng họ. Chẳng những tôn trọng mà còn tín nhiệm để chọn họ làm môn đệ thân tín của mình.

Hình ảnh Chúa dự tiệc giữa những người tội lỗi hôm nay có lẽ là hình ảnh đẹp nhất về tình yêu của Chúa. Dự tiệc với ai là thể hiện sự hiệp thông với người đó. Khi người tội lỗi được Thiên Chúa thông cảm thì còn gì bằng nữa. Con nghĩ đây là niềm vui, hạnh phúc vĩ đại nhất cho cuộc đời họ.

Từ những lời không mấy tốt đẹp của những người Pharisêu nói với các môn đệ: “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi” (Mt9,11). (Cách dùng từ “bọn” và “quân” của người Pharisêu cũng đủ thấy họ khinh miệt những người thu thuế và tội lỗi đến mức nào), Chúa Giêsu đã nói lên một sự thật mà bấy lâu nay những người Pharisêu không thể sống được: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mt 9,12). Đối với họ, vì nghĩ rằng mình tốt lành, thánh thiện, vẹn toàn quá nên không thể chịu nổi những người tội lỗi. Những hạng người tội lỗi phải bị loại trừ.

Lạy Chúa, từ lời Chúa hôm nay, con thấy mình được an ủi vì chắc chắn Chúa cũng thương con như thương ông Matthêu và những người tội lỗi ngày xưa. Chúa cũng tôn trọng con như tôn trọng mọi người, cách riêng là ông Matthêu và những người tội lỗi. Chúa cũng tín nhiệm con như tín nhiệm ông Matthêu ngày xưa. Con tưởng tượng đến một hình ảnh bữa tiệc hiệp thông giữa Chúa và con. Chúa ngồi bên cạnh con, ăn uống một cách vui vẻ, hỏi thăm cuộc sống của con, động viên khích lệ con quên đi quá khứ của mình để bước vào cuộc sống mới, cuộc sống có Chúa hằng ở bên… Ôi thật hạnh phúc một bữa tiệc hiệp thông!

Con cũng tin chắc rằng ông Matthêu và những người tội lỗi dự bữa tiệc hôm đó sẽ có một cách sống khác trước đây. Bởi vì thực sự ra họ cũng muốn quay trở lại với Chúa, nhưng những vị lãnh đạo trong Giáo Hội  không cho họ cơ hội, con đường của họ coi như đã bị bít lối nếu không có Chúa đến và mở lối yêu thương. Con cũng tin chắc rằng họ sẽ trở thành những cán bộ truyền giáo tích cực của Chúa, vì hơn ai hết họ đã cảm nhận tình yêu tha thứ của Chúa; hơn nữa, họ cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên sẽ dùng tất cả sức lực, khả năng của mình để phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Từ đó con cũng nhìn đến cuộc sống của con. Con đã được Chúa yêu thương tha thứ một cách liên lỉ trong cuộc đời, thì con phải quyết tâm mỗi ngày một tốt hơn để xứng đáng với tình yêu của Chúa. Đồng thời con cũng phải theo cách sống của Chúa, biết yêu thương, thông cảm và tạo cơ hội cho những người lỡ lầm biết quay trở lại. Nếu con là con cái của Chúa mà con còn bít lối của chị em mình nữa thì họ biết chạy đến với ai đây?

Lạy Chúa, xin cho con đủ khiêm tốn để y thức mình cũng là một con người tội lỗi được Chúa yêu thương như anh chị em mình, để nỗ lực vươn lên mỗi ngày cho xứng đáng với ơn tha thứ của Chúa. Xin cho con biết quảng đại với mọi người để đừng bao giờ tàn nhẫn đặt dấu chấm hết cho một ai. Lạy Chúa xin tha thứ cho con. Amen.

THỨ BẢY : Mt 9, 14-17

Đối với người Do Thái, ăn chay, cầu nguyện và bố thí là ba việc đạo đức được xem như rất quan trọng. Chúa không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên Chúa muốn cho những người Do Thái làm những điều đó đúng lúc, đúng nơi và đúng tâm tình. Ví dụ đi ăn cưới là phải vui tươi, phấn khởi chứ đâu thể nào buồn phiền được. Cũng vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn mặc Ngài là chàng rể trong tiệc cưới Nước Trời. Vì vậy các môn đệ không thể ăn chay khi “chàng rể” đang ở với họ được.

Điều Chúa muốn nhắn gởi đến người Dothái cũng là muốn dạy dỗ con chính là con đang sống trong một thời đại mới thì con hãy sống theo những giá trị mới. Thời đại mới là thời đại của Tin Mừng, mà giá trị của Tin Mừng là giá trị của tình thương. Con hãy biết dẹp bỏ con người cũ để sống cho con người mới.

Từ lời Chúa hôm nay cho con nhìn lại bản thân mình. Nước Trời là nơi dành cho những ai sống theo tinh thần mới, tinh thần của Đức Kitô. Vì vậy, nếu con chỉ sống theo con người cũ thì con không thích hợp với Nước Trời, giống như con đi dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới vậy.

Giá trị của Tin Mừng được Chúa Giêsu loan báo chính là yêu thương. Chúa  không muốn con làm gì khác ngoài việc sống tình yêu thương. Nếu con ăn chay, cầu nguyện, bố thí thật nhiều mà con không có tình yêu thương trong những hành động đó thì cũng chẳng có giá trị gì. Ngược lại, khi con có tình yêu thương thì mọi hành động của con đều thể hiện được tình yêu thương đó.

Tình yêu thương này phải như Chúa đã nêu gương trong những ngày gần đây, đó là biết quan tâm đến những hạng người ít được người khác quan tâm: người ngoại, người nghèo, người bệnh tật và người tội lỗi.

Cũng từ lời Chúa hôm nay cho con nhìn lại việc hay dòm ngó, soi mói người khác, bắt người khác theo lối sống của mình. Những môn đệ của ông Gioan hôm nay hỏi như vậy là họ muốn môn đệ của Chúa Giêsu cũng sống giống như họ vậy. Điều đó là điều không thể, ngay chính bản thân của con cũng không muốn ai bắt mình sống như họ, vậy mà trớ trêu là con muốn người khác sống như mình. Điều đó là vì con tưởng rằng lối sống của mình là đúng đắn, là tấm gương cho người khác noi theo. Hãy có sự khiêm tốn.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra thời đại mới đang đến giữa cuộc đời của con, để con biết sống theo những giá trị mới, chứ đừng bám víu vào những thứ cũ kỷ là chính con người mình. Đồng thời xin cho con đừng bắt người khác sống như mình,  nhưng hãy biết khiêm tốn sống hết mình, hết tình với mọi người. Từ đó tình yêu của con lann tỏa, sức mạnh của nó đến đâu là tùy Chúa muốn nó như thế nào.

Lm. Giuse Nguyễn