Thiếu Nhi Giáo xứ Đất Đỏ Khai Giảng Năm Học Giáo lý 2016-2017

0
59

bao_8438

“Thiếu nhi chúng con phải biết thể hiện lòng thương xót như Chúa, bằng chính cách sống yêu thương, quan tâm đến người khác, đừng dửng dưng, vô cảm ”.

Đó là lời nhắn nhủ của Cha Philipphê, Chánh xứ Đất Đỏ, trong Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2016-2017, diễn ra lúc 17g15 ngày Chúa nhật 25.09.2016 tại giáo xứ Đất Đỏ.

Sau thời gian thư giãn của những ngày nghỉ hè, sân Nhà thờ trở nên rộn ràng hơn, khi các em thiếu nhi chỉnh tề với đồng phục khăn quàng Thiếu nhi Thánh Thể, chuẩn bị hiệp dâng Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới 2016-2017.

Khi đã được các anh chị Giáo lý viên gặp gỡ đầu năm học và xếp lớp, đúng 17g15, các thiếu nhi đã nghiêm trang, sốt sắng cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên C, Cha Chánh xứ đã gợi lên cho cộng đoàn và các em thiếu nhi hai hình ảnh trái ngược nhau: Đó là hình ảnh người Phú Hộ giàu có và Người hành khất tên là Lazarô. Người phú hộ thì giàu sang, ăn mặc gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Còn người hành khất thì nghèo đói, rách rưới, hàng ngày ngồi trước nhà ông phú hộ chỉ nmong có được tí bánh vụn để ăn cho đỡ đói mà cũng không có. Và lẽ dĩ nhiên khi chết đi, kết quả hai người cũng khác nhau. Người hành khất được đưa lên trời ngồi trong lòng Abraham vì anh ta đã chấp nhận những gì mà Thiên Chúa đã đặt lên vai anh, không phàn nàn trách móc. Còn người giàu có phải chịu xuống hỏa ngục. Ông ta xuống hỏa ngục không phải vì giàu có mà là vì khi còn sống, ông không biết chia sẻ, quan tâm đến tha nhân, sống dửng dưng vô cảm trước nỗi đau và sự thiếu thốn của anh em mình.

Kết thúc, Cha nhắn nhủ riêng với các thiếu nhi: “….Thiếu nhi chúng con phải biết thể hiện lòng thương xót như Chúa, bằng chính cách sống yêu thương, quan tâm đến người khác, đừng dửng dưng, vô cảm. Hãy biết cảm thông đối với những hoàn cảnh đang cần sự nâng đỡ của chúng con trong cuộc sống hàng ngày… Chúng con phải biết chia sẻ những đồng tiền quà bánh chúng con có từ cha mẹ để làm việc bác ái.. Cha mong rằng trong suốt năm học giáo lý mới này, các con phải biết bắt chước Chúa Giêsu “yêu như Chúa yêu”, có lòng nhân từ vị tha đối với mọi người xung quanh và bạn bè mình…”

Kết thúc Thánh lễ, Cha Chánh xứ Philipphê cùng với đại diện Ban Thường vụ Ban Hành Giáo, Quý Dì, Quý phụ huynh tham dự lễ Khai giảng năm học mới.

Sau nghi thức chào cờ Đoàn là phần giới thiệu Ban Điều hành và các Trưởng, Phó Ngành. Cha Chánh xứ tự tay trao khăn quàng tượng trưng cho các anh chị em trong Ban Điều Hành Đoàn Thiếu Nhi như một lời nhắn gửi và trao phó các thiếu nhi cho “những cánh tay nối dài” của Ngài. Sau khi nghe phần trình bày kế hoạch năm học giáo lý mới và lắng nghe lời tuyên hứa của một em thiếu nhi đại diện cho Đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ, trong phần huấn từ, Cha Chánh xứ nhắn nhủ: “Các con hãy siêng năng học giáo lý, tham dự Thánh lễ Chúa nhật, thứ Năm vì đó là Lễ dành riêng cho các con. Các con hãy diễn tả lòng thương xót như Chúa Cha, bằng chính cách sống yêu thương, quan tâm đến người khác. Cầu chúc cho  Đoàn Thiếu Nhi có nhiều hoạt động sinh động trong năm học mới, nhờ có sự hướng dẫn đồng hành của Quý Dì và các anh chị em Giáo lý viên”.

Lễ khai giảng kết thúc với 3 hồi trống của Cha Chánh xứ như là lời tuyên bố chính thức khai giảng năm học giáo lý mới của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đất Đỏ.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Vị Huynh Trưởng Tối Cao của Phong Trào – luôn đồng hành để hoàn tất những gì tốt đẹp Người đã khởi sự nơi Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ chúng con.

BTT Giáo xứ Đất Đỏ

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/115030708399911892433/albumid/6334278430188173169?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]