Giáo xứ Phước Tỉnh: Đức Cha Phó Emmanuel chủ sự Nghi thức làm phép Nhà Mục Vụ và ban Bí Tích Thêm Sức

0
150

 

_MG_9898

“Thần khí thông ban muôn loài sống, Thánh Linh ngự xuống đốt lửa thiêng”.

Đây chính là tâm tình của Cộng đoàn giáo dân giáo xứ Phước Tỉnh trong ngày đại lễ làm phép nhà Mục vụ và lãnh nhận Bí Tích Thêm sức của các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Sáng ngày Chúa Nhật 16. 10. 2016, giáo xứ Phước Tỉnh hân hoan đón chào Đức Cha Emmanuel, Giám Mục Phó Giáo Phận Bà Rịa, về thăm viếng, chủ sự nghi thức làm phép nhà mục vụ và ban Bí tích Thêm sức cho 69 thiếu nhi trong giáo xứ và 5  em thiếu niên ở các giáo xứ bạn.

Đúng 9g00, đoàn đồng tế và cộng đoàn cùng hướng về nhà Mục vụ để tham dự nghi thức làm phép nhà mục vụ do Đức Cha Phó Emmanule chủ sự. Sau đó, đoàn đồng tế cùng tiến vào Thánh Đường trong tiếng hát vang bài ca nhập lễ của ca đoàn. Thánh lễ do Đức Cha Phó Emmanule chủ tế cùng sự hiện diện của quý cha Cố, quý cha trong hạt Bà Rịa.  Tham dự Thánh lễ ngoài các em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức  còn có Quý phụ huynh, quý Cha Mẹ đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn thuộc giáo xứ Phước Tỉnh và các giáo xứ xung quanh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phó Emmanuel mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để ơn Chúa Thánh Thần tuôn xuống trên cộng đoàn, đặc biệt với các em đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Chúa Thánh Thần là nguồn suối ân phúc tuôn đổ dồi dào trên các em, nguồn ơn Chúa Thánh Thần giúp cho các em và mỗi người kitô hữu sống một đời làm con cái Chúa, để tất cả mọi người trở nên chứng nhân tin mừng bằng đời sống đức tin và đức ái thật trọn vẹn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Phó chia sẻ: “Trong ngôi thánh đường của giáo xứ chúng ta hôm nay có thể nói khung cảnh vừa diễn lại trong đoạn Tin mừng như thể đang vừa thuật lại cho mỗi người. Chúa Giêsu đã nói “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng”. Hôm nay mỗi người chúng ta cũng đang đón nhận Chúa Thánh Thần, nhớ lại mình đã được Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn đã bao nhiêu năm qua từ ngày mỗi người lãnh nhận Bí tích Thêm sức, hôm nay Chúa Thánh Thần lại một lần nữa ngự xuống trên chúng ta, đó là điều chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng cầu xin, cầu xin không chỉ Chúa đến ngự trong tầm hồn chúng ta, mà cầu xin Chúa đến để sửa mọi sự trong ngoài trong chính tâm hồn chúng ta”.

Đức Cha cũng mượn hình ảnh ngôi nhà mục vụ vừa được làm phép cũng giống như tâm hồn mỗi Kitô hữu: “Hôm nay khi làm phép ngôi nhà mục vụ vừa mới được trùng tu mà trước đây chính là một trường học của giáo xứ để làm những công việc giống như các trường học khác đã làm và sau đó lại trao cho người khác để làm những công việc của xã hội. Rồi hôm nay, cũng chính ngôi nhà đó lại được tân trang và được đặt một tên mới – nhà mục vụ hay nhà giáo lý, là nơi để các sinh hoạt của giáo xứ được thực hiện và đem lại nhiều lợi ích cho cộng đoàn…Vì thế, mỗi người tín hữu chúng ta cũng phải biết đổi mới đức tin sống động …cầu xin Chúa đổi mới cách sống của mỗi người, gia đình, cộng đoàn để chúng ta biết đem tình yêu Chúa đến cho tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ, đem lòng thương xót đến trong cách sống, cách đối xử của chúng ta với nhau..”.

Đức Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn cầu nguyện cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay đón nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt nhưng cũng cần cầu nguyện cho chính mình.

Nghi thức Thêm Sức khởi đầu bằng việc Cha Chánh xứ Vicente Nguyễn Huy Quang giới thiệu các thụ nhân với Đức Cha. Sau phần huấn dụ của Đức Cha, cộng đoàn cùng với các thụ nhân long trọng tuyên xưng đức tin. Tiếp đến Đức Cha đặt tay trên các thụ nhân. Việc đặt tay của Đức Giám mục trên các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức là biểu tượng ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy trên các em, giúp các em thêm sức mạnh và can đảm tuyên xưng Đức tin trong đời sống.

Lần lượt 69 em thiếu nhi và 5 thiếu niên tiến lên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức qua nghi thức xức dầu thánh của Đức Cha. Kể từ đây, các em được lãnh nhận sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, các em được sai đi làm chứng và bảo vệ đức tin bằng lời nói cũng như hành động, trở thành chiến sĩ của Đức Kitô. Đây còn là kỷ niệm đẹp mà có lẽ các em mãi ghi nhớ trong suốt cuộc đời.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ông Trưởng Ban Hành Giáo đại diện cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ cũng như các em có được ngày hồng ân trọng đại này, với biết bao tình thương và ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống qua Đức Cha, Quý Cha, Quý Dì, Giáo lý viên và mọi người. Ông Trưởng Ban Hành Giáo cũng gửi lời cảm ơn quý ân nhân, nhất là những ân nhân gốc Phước Tỉnh đã quảng đại đóng góp vật chất, tinh thần, giúp đỡ giáo xứ trong việc xây dựng nhà mục vụ và các công trình khác trong giáo xứ.

Phép lành cuối lễ của Đức Cha đã khép lại Thánh lễ trong bầu khí ân sủng và bình an. Mọi người ra về trong hân hoan, vui mừng và hồng ân tràn đầy của Chúa Thánh Thần. (WGPBR)

Tin & ảnh: BTT. Giáo Hạt Bà Rịa

_MG_9681.jpg_mg_9681a.jpg_MG_9690.jpg_MG_9694.jpg_MG_9695.jpg_MG_9698.jpg_MG_9698A.jpg_MG_9730.jpg_MG_9731.jpg_MG_9734.jpg_mg_9734a.jpg_mg_9734b.jpg_mg_9734c.jpg_MG_9734D.jpg_MG_9734E.jpg_MG_9738.jpg_MG_9741.jpg_MG_9745.jpg_mg_9745a.jpg_MG_9745B.jpg_MG_9745C.jpg_MG_9750.jpg_MG_9752.jpg_MG_9755.jpg_MG_9761.jpg_MG_9763.jpg_MG_9765.jpg_MG_9767.jpg_MG_9769.jpg_MG_9770.jpg_MG_9773.jpg_MG_9773A.jpg_MG_9774.jpg_MG_9775.jpg_MG_9776.jpg_mg_9776a.jpg_MG_9780.jpg_MG_9786.jpg_MG_9790.jpg_MG_9791.jpg_mg_9791a.jpg_mg_9791b.jpg_MG_9791BB.jpg_mg_9791c.jpg_MG_9795.jpg_MG_9797.jpg_MG_9801.jpg_MG_9801A.jpg_MG_9801B.jpg_MG_9802.jpg_MG_9804.jpg_MG_9805.jpg_MG_9807.jpg_MG_9811.jpg_MG_9812.jpg_MG_9814.jpg_MG_9821.jpg_MG_9823.jpg_MG_9824.jpg_MG_9828.jpg_MG_9831.jpg_MG_9832.jpg_MG_9833.jpg_MG_9835.jpg_MG_9837.jpg_MG_9838.jpg_mg_9839.jpg_MG_9840.jpg_MG_9841.jpg_mg_9843.jpg_mg_9844.jpg_MG_9845.jpg_mg_9846.jpg_mg_9847.jpg_MG_9848.jpg_MG_9850.jpg_MG_9851.jpg_MG_9852.jpg_MG_9854.jpg_MG_9859.jpg_MG_9865.jpg_MG_9865A.jpg_MG_9865B.jpg_MG_9870.jpg_MG_9871.jpg_mg_9872.jpg_mg_9873.jpg_MG_9874.jpg_MG_9875.jpg_MG_9878.jpg_MG_9880.jpg_MG_9887.jpg_mg_9890.jpg_MG_9892.jpg_MG_9898.jpg

Xin “click” lên hình để xem các hình trong album này