Giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa: Thánh lễ an táng Cha Vinh sơn Trần Văn Khải

0
609

LEANTANGCHAVINHSON (1)

 Chúa Giêsu Kitô là hạt lúa mì được nghiền nát và làm nên tấm bánh để nuôi sống các chiên của Người. Linh mục Vinhsơn cũng là hạt lúa được Chúa gieo vào lòng đất Giáo phận Bà Rịa nầy.

Đó là lời chia sẻ của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa trong bài giảng thánh lễ an táng Cha Vinh sơn Trần Văn Khải, Chánh xứ Chánh Tòa Bà Rịa, Quản hạt Bà Rịa.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 09g00, thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2016 tại Nhà thờ Chánh Tòa, Giáo phận Bà Rịa, do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn; Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội – Caritas Việt Nam, Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột, quý Cha Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường và Đà Nẵng, và khoảng 167 Cha trong và ngoài Giáo phận.

LEANTANGCHAVINHSON (26)LEANTANGCHAVINHSON (41)Hiệp dâng thánh lễ có quý Bề trên các Dòng tu, quý Thầy Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc, thân bằng quyến thuộc và khoảng 3000 anh chị em tín hữu Giáo xứ Chánh Tòa và các giáo xứ liên hệ nơi Cha Vinh sơn đã phục vụ.

LEANTANGCHAVINHSON (147)

Trước thánh lễ, cộng đoàn đã được nghe Cha dẫn lễ ôn lại tiểu sử Cha Vinh sơn, hành trình ơn gọi và cuộc đời tận hiến thi hành Thiên chức Linh mục của ngài, vị linh mục cả một đời trung tín phục vụ trong ơn gọi mục tử.

Bước vào thánh lễ, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, chủ tế thánh lễ an táng, đã vô cùng xúc động mời gọi cộng đoàn dân Chúa sốt sắng dâng hiệp lời cầu nguyện cho Cha Vinh sơn. Ngài nói:

“Cha Vinh sơn được Chúa gọi về khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa tròn 60 và tuổi linh mục chỉ có 24. Sự ra đi bất ngờ của Cha Vinh sơn gây nên hụt hẫng, đau đớn, xót thương và luyến tiếc cho các giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ, huyết tộc, linh tông và các bạn hữu… Nguyện xin Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót và Chúa Giêsu Linh mục Thượng phẩm và Mục tử nhân lành ban cho Cha Vinh sơn được ơn tha thứ mọi phần phạt và chóng về hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa.”

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Tôma dùng hình ảnh chiếc bảng hiệu báo ĐI VẮNG gắn trước cửa phòng của Cha Vinh sơn để nói về lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và Giáo hội, phục vụ anh chị em của Cha Vinh sơn. Ngài nói:

“Nhiệt thành, năng nổ, dấn thân, không phàn nàn trách móc và nhẫn nhục trước mọi tình huống. Anh chị em giáo dân Bà Rịa rất quen thuộc với bảng hiệu đèn ĐI VẮNG được thắp sáng tại cửa phòng của ngài. ĐI VẮNG, có nghĩa là đi ra khỏi nhà và đi đến những những địa chỉ mới, những địa chỉ mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là những địa chỉ ở vùng ven, vùng ngoại vi, bên lề xã hội và Giáo hội. ĐI VẮNG để thăm các gia đình giáo dân trong giáo xứ vào mỗi thứ tư trong tuần, nhất là thăm các gia đình nghèo, các gia đình đang sống trong tình trạng hôn phối khó khăn, những người đang chờ lòng thương xót của Chúa qua sự gặp gỡ và đón nhận của mục tử. ĐI VẮNG trong những lần tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo vùng sâu vùng xa trong giáo phận. ĐI VẮNG để đến thăm các trường khuyết tật, các trẻ em thiểu não và khiếm thính, các người già cả ngồi xe lăn. ĐI VẮNG để đến thăm các Đức Cha, các Cha và các bạn hữu thân thiết nơi nầy nơi nọ…”

LEANTANGCHAVINHSON (79)

Đức Cha nói tiếp:

“Khiêm tốn, tận tuỵ, chuyên cần, nhiệt thành, đạo đức, dấn thân cho các công tác mục vụ và bác ái, từ hơn hai năm nay, Cha Vinh sơn phục vụ tại giáo xứ Chánh toà nầy, ngài yêu mến anh chị em. Ngài làm cho anh chị em có cái nhìn mới, có cách suy tư mới về việc sống đức tin và đức ái. Không quản ngại khó nhọc, không để tâm đến những lời phàn nàn trách móc. Anh chị em đã nhận ra tình yêu mục tử của ngài. Trong những ngày qua và đặc biệt trong cử hành phụng vụ sáng nay, anh chị em đã nói lời từ biệt ngài, bộc lộ tâm tình tri ân ngài và đã không quên nói lên lời xin lỗi ngài. Ngài được về cùng Cha trên trời trong sự bình an thanh thản và hằng cầu nguyện cho anh chị em, tất cả các cộng đoàn ngài đã phục vụ: Xuân Ngọc, Xuân Hà, Chu Hải, Thánh Gia, Hoà Xuân và Giáo xứ Chánh Toà nầy.

Chúa Giêsu Kitô là hạt lúa mì được nghiền nát và làm nên tấm bánh để nuôi sống các chiên của Người. Linh mục Vinh Sơn cũng là hạt lúa được Chúa gieo vào lòng đất giáo phận Bà Rịa nầy. Hạt lúa linh mục cũng phải nhận lấy sự nghiền nát để nứt vỏ nẩy mầm, trở nên thân cây vững mạnh, mang trên thân những nhánh non, những cành cứng tích tụ nhựa sống để kết sinh nhiều bông hạt mới, nhiều hoa trái thiêng liêng…”

Cuối thánh lễ, Cha Đa minh Nguyễn Đức Quỳnh, Chánh xứ Phước Lâm, Trưởng Ban Tổ chức tang lễ đã đọc chúc thư của Cha Vinh sơn Trần Văn Khải. Sau đó, thay lời cho Ban tổ chức tang lễ, linh tông, huyết tộc và cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa, Cha Đa minh đã dâng lên quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên cùng toàn thể mọi người lời cảm tạ tri ân về sự chỉ bảo, giúp đỡ, cộng tác trong việc tổ chức lễ tang và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Vinh sơn. Lời cảm ơn cũng gởi đến các cá nhân và tậo thể đã phúng viếng, chia buồn và giúp đỡ, tạo điều kiện tổ chức lễ tang Cha Vinh sơn thuận lợi, tốt đẹp. Cuối cùng Cha cũng thay lời cộng đoàn nói lời cảm ơn và từ biệt Cha Vinh sơn, xin Chúa đón nhận Cha vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

LEANTANGCHAVINHSON (151)

Sau phép lành cuối lễ, linh cữu Cha Vinh sơn được di chuyển đến Trung tâm hỏa táng Long Hương. Rất đông người đã tiễn đưa linh cữu Cha Vinh Sơn tới nhà hỏa táng. Tại đây, Đức Cha Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Hai Đức Cha đã tiễn Cha Vinh Sơn vào tận cửa phòng hỏa táng. Cộng đoàn dân Chúa từ biệt Cha Vinh sơn trong lời kinh nguyện thiết tha…

LEANTANGCHAVINHSON (177)LEANTANGCHAVINHSON (185)LEANTANGCHAVINHSON (193)LEANTANGCHAVINHSON (196)LEANTANGCHAVINHSON (220)LEANTANGCHAVINHSON (237)

Sau khi hoả táng, thi hài Cha Vinh sơn sẽ được an vị dưới chân Thánh giá cạnh Nhà thờ Mồ thuộc Giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa chờ ngày phục sinh trong Đức Kitô.

Tin: Giuse Vũ Văn Quế

Ảnh: BTT. GPBR.

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ, DI QUAN VÀ NGHI THỨC HỎA TÁNG