Giáo Phận Bà Rịa: Ngày Hành Hương Năm Thánh Dành cho Giáo Lý Viên tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

0
97

101

“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng Danh Chúa cứu độ ta”.

Ca khúc “Lên Đền Thánh” do ca đoàn tổng hợp các bạn Giáo Lý Viên (GLV) giáo xứ Bến Đá, Sao Mai và Nam Đồng cùng hòa nhịp với bước chân của 1.868 các bạn GLV bước qua “Cửa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót”, tiến vào Thánh đường Đức Mẹ Bãi Dâu để tham dự Ngày Hành Hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót dành cho GLV vào lúc 15h00, Chúa Nhật 25/9/2016. Nghi thức bước qua Cửa Thánh do Cha Anphongsô Nguyễn Văn Thế, Đặc Trách Giáo Lý Giáo phận, chủ sự.

Sau khi ổn định trong nhà thờ, các bạn GLV hân hoan mừng đón vị cha chung của Giáo phận, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm khả kính. Cha Anphongsô đã mở lời chào đón Đức Cha và giới thiệu với Đức Cha 1.868 các bạn GLV từ các giáo xứ, giáo họ biệt lập trong giáo phận quy tụ về Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu để tham dự ngày hành hương. Cùng đồng hành với các bạn GLV, còn có sự hiện diện của quý Cha quản hạt, quý Cha đặc trách Giáo lý giáo hạt, quý Chủng sinh và quý Tu sĩ nam nữ.

Mở lời trong buổi gặp gỡ chia sẻ, Đức Cha Tôma đã thông tri đến các bạn GLV hai sự trùng hợp rất tuyệt vời. Đức Cha nói: “Các con thân mến. Hôm nay là một ngày rất ý nghĩa cho các con bởi có hai sự trùng hợp rất ý nghĩa. Thứ nhất, ngày hôm nay cũng chính là ngày Hành Hương Năm Thánh dành cho các GLV trên toàn thế giới. Thứ hai, cũng vào chính giờ này (15g30 giờ Việt Nam; 10g30 giờ Rôma), Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đang gặp gỡ các bạn GLV đến từ khắp nơi trên thế giới tuôn về Rôma. Chỉ khác về múi giờ và thời tiết. Ở Rôma đang là mùa thu, thời tiết rất mát mẻ. Còn các con ở đây, thời tiết khá nóng bức. Cha nhìn thấy sự nóng bức bên ngoài của các con, và cha cũng nhìn thấy cái nóng bên  trong của các con. Cái nóng của ơn Chúa; cái nóng của sự dấn thân, cái nóng của lòng nhiệt thành tông đồ. Cha cám ơn các con đã quy tụ về đây trong ngày hành hương này”.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Tôma đã nhấn mạnh đến hai khía cạnh. Thứ nhất, Đức Cha mời gọi các bạn GLV hãy “cảm nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”. Thứ hai, là “hãy thực thi lòng thương xót”. Ngài nói: “Điều Cha muốn nói với các con, là hãy cảm nhận Lòng Thương Xót của Chúa. Tuổi các con còn nhỏ, có lẽ các con chưa cảm nhận được nhiều. Nhưng mỗi ngày sống qua đi, các con lớn lên mỗi ngày, từng giây từng phút trong cuộc đời của các con, Thiên Chúa đều luôn quan tâm và thương xót các con. Các con phải xác tín rằng, Thiên Chúa luôn luôn kề bên, luôn xót thương và tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của tất cả chúng ta. Cảm nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, các con phải biết biến đổi cuộc sống của mình, phải loại trừ những tính hư tật xấu, những tính khí nóng nảy, giận hờn, hơn thua, để mỗi lời nói, hành động và sự gặp gỡ của các con với mọi người luôn là chứng tá của Lòng Thương Xót.

Thứ hai, các con phải thực thi lòng thương xót. Thực thi lòng thương xót trước hết với chính các em thiếu nhi mà các con phụ trách dạy giáo lý. Đó là sự chịu đựng, kiên nhẫn đối với những em ngỗ nghịch. Chịu đựng trong tình yêu thương, bởi yêu thương là nét căn bản để thực thi lòng thương xót. Dấn thân thực thi lòng thương xót là điểm sáng của người GLV. Thiên Chúa không ban cho các con ơn chữa lành thể xác đâu, bởi như thế thì quá dễ dàng. Nhưng khi các con thực thi lòng thương xót, thì lòng thương xót lại có thể chữa lành tâm hồn, mang lại bình an cho người khác”.

Đức Cha đã dẫn chứng một hình ảnh cụ thể: “Các con xem tin tức, thấy hình ảnh của Đức Cha phó Emmanuel khi ngài đến Rôma diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Cha phó thưa chuyện với Đức Thánh Cha, và nhận ở nơi ngài nụ cười của sự bình an. Đến nỗi bất cứ ai được diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, đều cảm nhận sự bình an, tựa như gặp gỡ chính Chúa Giêsu hiện diện nơi con người Đức Thánh Cha. Và chính Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hãy hướng tới và sống “văn hóa của sự gặp gỡ”. Đức Cha nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, các con quy tụ trong Ngày Hành Hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót dành cho các con. Chỉ còn khoảng hơn hai tháng nữa là kết thúc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, nhưng việc thực thi lòng thương xót phải là việc làm liên lỉ trong suốt cuộc đời các con. Các con hãy ghi nhớ lời cha hôm nay, là hãy cảm nhận sâu xa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và hãy thực thi lòng thương xót từ những việc nhỏ bé trong từng ngày sống của các con”.

Những lời giáo huấn hiền lành và khiêm nhường của Đức Cha đã được các bạn GLV lắng nghe, đón nhận trong tâm tình của những người con với lòng vâng phục và biết ơn sâu sắc.

Sau phần chia sẻ của Đức Cha là Thánh Lễ đồng tế do Đức Cha Tôma chủ tế cùng với sự hiện diện của Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha Đặc Trách cùng các bạn GLV.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, đặc biệt cho các GLV được ơn hoán cải, đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và thực thi lòng thương xót.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa theo Tin Mừng thánh Luca 16: 19 – 26,  Đức Cha một lần nữa nhấn mạnh: “Tự bản chất, giàu có không phải là cái tội, và nghèo khó không phải là cái phúc. Chúa Giêsu không lên án người giàu, cũng không bần cùng hóa ai. Nhưng điều chính yếu, là thực thi lòng thương xót. Người phú hộ đã nhận được nhiều, nhưng đã không sử dụng những đồng tiền đã đón nhận ấy theo thánh ý của Thiên Chúa. Khoảng cách vực thẳm giữa người phú hộ và Lazarô, chính là sự dửng dưng, không lưu tâm đến những người cùng khổ cần sự thương xót. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng thường tạo ra những vực thẳm như thế khi chúng ta để cho tiền bạc, quyền lực làm lu mờ lý trí, khiến chúng ta không thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Để lấp đầy những hố sâu vực thẳm ngăn cách, chúng ta hãy biết làm giàu ơn của Chúa, hãy làm giàu lòng thương xót, hãy cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và hãy thực thi lòng thương xót. Hãy biến đổi con người, và hãy trao ban lòng thương xót, để mỗi cuộc gặp gỡ luôn mang đến bình an, niềm vui và hạnh phúc. Lòng thương xót làm cho chúng ta là người hơn, thể hiện rõ hơn dung mạo hiền từ và thương xót của Thiên Chúa”.

Thánh lễ kết thúc lúc 17 giờ 30 trong tâm tình tạ ơn sốt mến. Các bạn GLV được tập trung dưới thảm cỏ xanh tại khuôn viên Đền Thánh để giải lao, chia sẻ những chiếc bánh, chai nước.

Đúng 18h00, tất cả mọi người xếp hàng để Cung Nghinh Thánh Thể quanh khuôn viên Đền Thánh. Những ánh nến được thắp sáng, những đoạn Tin Mừng và suy gẫm Năm Sự Sáng hòa với lời chúc tụng “Bless the Lord my soul, anh bless God’s holy name. Bless the Lord my soul, who leads me into life” (Chúc tụng Chúa ngàn đời, mừng chúc Thánh Danh Ngài hồn tôi ơi! Chúc tụng Chúa ngàn đời, Ngài dẫn dắt tôi về nguồn vui) cất lên âm trầm, sâu lắng.

Phần Cung Nghinh Thánh Thể kết thúc lúc 19h00 cũng đã khép lại Ngày Hành Hương Năm Thánh Dành Cho các GLV. Tất cả mọi người hướng về Thánh Thể để nhận phép lành kết thúc từ cha Đặc trách Giáo lý giáo phận.

Tất cả ra về trong tâm tình tạ ơn và đầy tràn ân sủng trong ngày hành hương Năm Thánh này.

Tin: Martin Viết Thanh

Ảnh: BTT. GPBR

1a.JPG2a.JPG5.JPG7.JPG9.JPG16.JPG18.JPG20.jpg23.jpg25.JPG27.jpg29.JPG30.JPG32.JPG33.jpg34.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.jpg40.jpg41.JPG42.JPG43.jpg47.JPG50.JPG52.jpg60.jpg61.jpg64.jpg65.jpg67.jpg68.jpg69.JPG71.JPG72.JPG73.JPG75.JPG76.JPG76a.JPG77.jpg77a.JPG77c.JPG78.JPG78a.jpg92.JPG93.jpg94b.JPG94c.jpg94d.JPG94e.jpg95a.JPG96a.jpg97.JPG97a.JPG98.JPG99.jpg100.JPG101.JPG102.JPG102a.jpg103.JPG104.jpg104a.jpg105.jpg105a.jpg106.jpg107.JPG108.jpg109.jpg110.JPG111.jpg112.JPG113.jpg114.JPG115.jpg116.jpg117.jpg118.jpg119.jpg120.jpg121.jpg122.JPG123.JPG124.JPG125.jpg126.jpg127.jpg128.jpg129.jpg130.jpg131.JPG132.jpg133.JPG134.jpg135.JPG136.jpg137.JPG138.JPG139.jpg140.jpg141.jpg142.JPG143.JPG144.jpg145.jpg146.jpg147.jpg148.JPG150.jpg151.jpg153.jpg154.jpg155.jpg156.jpg

Xin “click” lên hình để xem các hình trong album này