ĐTC khai mạc “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi

0
57

ĐTC khai mạc “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi

Lúc 6 giờ chiều ngày 1/5/2021 theo giờ Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự giờ lần hạt Mân Côi tại đền thờ thánh Phê-rô, khai mạc “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi, xin cho đại dịch chấm dứt.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong giờ kinh khai mạc sự kiện “Marathon cầu nguyện” là cầu nguyện cho toàn thế giới đang bị thương tích vì đại dịch.

Cầu nguyện cho thế giới đang đau khổ vì đại dịch

Trước ảnh Đức Mẹ Trợ giúp tại nhà nguyện thánh Gregorio trong đền thờ thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha cầu nguyện: “Vào đầu tháng dâng kính Đức Mẹ, chúng con cùng nhau cầu nguyện với tất cả các đền thánh trên khắp thế giới, với các tín hữu, và với tất cả những người thiện chí, để phó thác trong tay của Mẹ Thánh của chúng con, toàn thể nhân loại bị thử thách nặng nề bởi thời kỳ đại dịch này. Mỗi ngày trong tháng Năm này, chúng con sẽ phó thác cho Mẹ, Mẹ của Lòng Thương Xót, rất nhiều người đã bị tổn thương bởi virus và tiếp tục gánh chịu hậu quả của nó.”

Đức Thánh Cha nói đến những người đã khuất và gia đình của họ, những người sống trong tình trạng bấp bênh, các bác sĩ và y tá, các nhà khoa học và tình nguyện viên, cả những người thất nghiệp, những phụ nữ phải chịu đựng bạo lực như hậu quả của việc buộc phải cách ly và những người mất hy vọng. Ngài cầu nguyện: “Lạy Mẹ Trợ giúp, xin đón nhận chúng con dưới áo choàng của Mẹ và bảo vệ chúng con, xin nâng đỡ chúng con trong giờ thử thách và thắp lên trong lòng chúng con ánh sáng hy vọng cho tương lai.”

Các gia đình, người trẻ đọc kinh Mân Côi

Sau lời cầu nguyện mở đầu, chuỗi Mân Côi được các gia đình ở Roma và miền Lazio, cùng với các bạn trẻ của các phong trào tái Truyền giảng Tin mừng hướng dẫn.

Cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì đại dịch

Sau kinh Mân Côi và kinh cầu Đức Mẹ, Đức Thánh Cha cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bao gồm những người mất người thân; các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế; những người chăm sóc người bệnh, bao gồm các linh mục và nhân viên mục vụ; các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ

Đức Thánh Cha cầu nguyện: “Trong hoàn cảnh bi đát hiện nay, đầy đau khổ và lo lắng đang bao trùm cả thế giới, chúng con cầu xin Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, và chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.” Đức Thánh Cha xin Mẹ an ủi “những người thất vọng và khóc thương người thân đã khuất, có khi được chôn cất cách đau lòng”, cầu xin Mẹ nâng đỡ của “những người đau buồn vì để tránh lây lan, họ không thể ở gần người bệnh.” “Xin Mẹ truyền niềm tin cho những ai đang lo lắng về tương lai bất định và vì những hậu quả đối với nền kinh tế và công việc.”

Thuộc về một gia đình to lớn

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện: “Lạy Mẹ vô cùng yêu quý, xin ban cảm giác được thuộc về một gia đình lớn, trong nhận thức về mối dây liên kết tất cả chúng con, có thể phát triển trên thế giới; để với tinh thần tương thân tương ái, chúng con có thể cứu giúp nhiều người nghèo và nhiều hoàn cảnh khốn cùng. Xin củng cố sự vững vàng trong đức tin, nhẫn nại trong phục vụ, kiên trì trong cầu nguyện.”

Vào cuối giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã làm phép các chuỗi Mân Côi đặc biệt sẽ được gửi đến 31 đền thánh kính Đức Mẹ tham gia “Marathon Cầu nguyện”.

Hồng Thủy 

nguồn: Vatican News Tiếng Việt

#marathoncaunguyenvoikinhmancoi #caunguyenvoikinhmancoi