Lễ Thánh Gia Thất – Ngày hành hương của các Gia đình trong Giáo phận

0
71

DSC_1480

“Chính tình yêu làm cho gia đình hạnh phúc. Chính lòng thương xót và sự tha thứ thánh hóa và nâng cao các gia đình”. 

Đó là lời kết thúc bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm trong thánh lễ trọng thể kính Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, được cử hành vào lúc 10g00 Chúa nhật, ngày 27.12.2015 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, nhân dịp các gia đình trong giáo phận hành hương Năm Thánh.

Cùng đồng tế với Đức Giám mục Giáo phận có Đức Giám mục Phó tân cử Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Linh mục Chánh xứ Chánh Tòa và các linh mục đặc trách Mục vụ Gia đình của các giáo hạt và giáo phận. Gần 3000 giáo dân, bao gồm bậc cha mẹ cùng với con cái đền từ các giáo xứ, giáo họ biệt lập trong giáo phận.

Chương trình Ngày Hành hương gồm có hai phần. Trước Thánh lễ là phần họp mặt và lắng nghe thuyết trình.

Lúc 8g50 phút, sau lời chào mừng của Linh mục Giuse Vũ Duy Hùng, Thư ký Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận và giới thiệu gặp gỡ các Linh mục Đặc trách Mục vụ Gia đình trong giáo phận và các giáo hạt, các gia đình bước vào giờ trao đổi học hỏi về chủ đề đời sống gia đình trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Phêrô Trần Xuân Huệ.

Trên nền tảng Kinh thánh, Cha Phêrô giúp cộng đoàn hiểu ý nghĩa của khẩu hiệu, logo Năm Thánh, Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót, từ đó làm nổi bật tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài cũng gợi ý, hướng dẫn các gia đình phải học để biết sống tha thứ và nhất là biết đến với Tòa Cáo giải để đón nhận ơn tha thứ; biết xây dựng gia đình Kitô giáo theo mẫu gương Gia đình Thánh gia, và phải thể hiện tình yêu thương nhau bằng những hành động thiết thực…

Cuối phần chia sẻ, Cha Phêrô nhắn nhủ các gia đình tham dự Ngày hành hương hôm nay phải hoán cải, sống chan hòa, thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhau, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa và để cùng nhau về tới đích của cuộc hành hương là Nước Trời.

Tiếp sau đó, lúc 10g00, Đức Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho các gia đình.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Tôma đã giúp cộng đoàn dân Chúa hiểu sâu hơn mẫu gương sống của từng thành viên trong Gia đình Thánh gia Nagiareth, một gia đình hạnh phúc, bình an và trào tràn tình yêu thương. Một gia đình gương mẫu cho mọi gia đình.

Đức Cha Giáo phận cũng nêu lên những hoạt động của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị tông đồ của các gia đình, nhằm không ngừng mời gọi các Gia đình sống Tin Mừng về Gia đình. Đức Thánh Cha đã “mời gọi, tha thiết van nài và khích lệ mọi người và mọi gia đình hãy thăng tiến đời sống gia đình, sống đầy đủ ý nghĩa và ơn gọi gia đình, xây dựng gia đình thành mái ấm hạnh phúc, thành trường dạy đức tin, thành vườn ươm trong ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến”

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện các gia đình tham dự Ngày hành hương đã dâng lời cảm ơn quý Đức Cha, cách riêng chúc mừng Đức Giám mục tân cử Emmanuel, và không quên cám ơn quý Cha đã luôn quan tâm lo lắng cho các gia đình, cũng như tạo mọi điều kiện cho các đình có ngày hành hương hôm nay.

Đáp lại, Đức Cha Tôma biểu lộ niềm vui mừng vì lần đầu tiên Giáo phận tổ chức họp mặt các gia đình, tham dự Ngày hành hương và Thánh lễ, các gia đình đã tham dự khá đông đủ và sự hiện diện của các em nhỏ đi cùng cha mẹ có một ý nghĩa đặc biệt… Riêng Đức Giám mục Phó tân cử đã đề nghị các gia đình, từ hôm nay, ngoài Bổn mạng của từng thành viên trong gia đình, mỗi gia đình trong Giáo phận có một Bổn mạng chung của gia đình là Gia đình Thánh Gia Nagiareth, để cùng học theo gương mẫu của các Ngài, thăng tiến đời sống gia đình, lan rộng ơn thánh và hạnh phúc.

Cuối Thánh lễ, mọi người cung kính đón nhận phép lành với Ơn Toàn Xá của Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Ra về trong hân hoan, nhiều gia đình bày tỏ ước mong sắp tới sẽ có nhiều dịp hơn, cả gia đình được quy tụ về ngôi nhà chung của Giáo phận để cùng nhau chia sẻ, học hỏi và lãnh nhận ơn thánh… để được thêm sức mạnh thiêng liêng, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc theo mẫu gương gia đình Nagiareth xưa.

Tin và ảnh: Giuse Vũ Văn Quế

DSC_1445.JPGDSC_1461.JPGDSC_1463.JPGDSC_1464.JPGDSC_1469.JPGDSC_1474.JPGDSC_1477.JPGDSC_1480.JPGDSC_1482.JPGDSC_1483.JPGDSC_1484.JPGDSC_1485.JPGDSC_1489.JPGDSC_1490.JPGDSC_1495.JPGDSC_1497.JPGDSC_1503.JPGDSC_1505.JPGDSC_1506.JPGDSC_1512.JPGDSC_1515.JPGDSC_1517.JPGDSC_1519.JPGDSC_1521.JPGDSC_1522.JPGDSC_1523.JPGDSC_1524.JPGDSC_1526.JPGDSC_1528.JPGDSC_1530.JPGDSC_1532.JPGDSC_1537.JPGDSC_1538.JPGDSC_1539.JPGDSC_1543.JPGDSC_1544.JPGDSC_1546.JPGDSC_1547.JPGDSC_1548.JPGDSC_1550.JPGDSC_1551.JPGDSC_1554.JPGDSC_1557.JPGDSC_1558.JPGDSC_1560.JPGDSC_1561.JPGDSC_1563.JPGDSC_1564.JPGDSC_1565.JPGDSC_1567.JPGDSC_1569.JPGDSC_1570.JPGDSC_1571.JPGDSC_1572.JPGDSC_1573.JPGDSC_1581.JPGDSC_1582.JPGDSC_1584.JPGDSC_1595.JPGDSC_1597.JPGDSC_1600.JPGDSC_1604.JPGDSC_1605.JPGDSC_1608.JPGDSC_1612.JPGDSC_1614.JPGDSC_1617.JPGDSC_1618.JPGDSC_1621.JPG