Giáo xứ Đất Đỏ cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2017

0
20

JBP_4031

Hòa chung tâm tình cùng với Giáo Hội hoàn vũ, sau 40 ngày của Mùa Chay Thánh, vào lúc 18g30 ngày 08. 04. 2017, giáo xứ Đất Đỏ đã long trọng cử hành thánh lễ Lá tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem long trọng của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ hình.

Trước thánh lễ là nghi thức làm phép lá diễn ra ở cuối nhà thờ do Cha Chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn chủ sự. Trong tiếng ca vang của ca đoàn xứ, đoàn rước lá tiến vào nhà thờ cùng với niềm hân hoan của cả cộng đoàn dân Chúa.

JBP_4019

Qua các bài đọc và bài Thương Khó, Cha chánh xứ đã giúp cộng đoàn hiểu thêm ý nghĩa cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Từ việc khải hoàn vào thành Giêrusalem như một vị vua, sau đó Chúa Giêsu đã sẵn sàng chọn cái chết vì vâng phục Thiên Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại. Các bài đọc hôm nay còn cho chúng ta thấy Đức Giêsu như một vị tôi trung của Thiên Chúa, được sai đến để gánh chịu những khổ đau, những hành hạ của con người chỉ vì muốn phục vụ con người và đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Đó chính là mầu nhiệm tự hạ của Đức Giêsu.

Từ đó, Cha Chánh xứ nhắc nhở cộng đoàn: “…Ngày nay chúng ta không trực tiếp đóng đinh Chúa, nhưng hàng ngày chúng ta gián tiếp đóng đinh Chúa mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta sống xa lề luật của Chúa, khi ta không đặt trọn niềm tin vào Chúa, không sống bác ái yêu thương… Xin Chúa khơi lại nơi chúng ta tâm tình sám hối ăn năn, hoán cải để qua cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta trở nên con người mới, biết sống theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, biết đón nhận những đau khổ trong cuộc đời mình  ngõ hầu mai này chúng ta cũng cùng được sống lại với Người…”

Các Thánh Lễ lúc 05g00  và 17g00 ngày Chúa Nhật 09.4.2017 hôm sau tại giáo xứ cũng đã diễn ra một cách trang trọng và sốt sắng. Cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ tham dự Thánh Lễ đã được hòa mình vào cuộc thương khó của Chúa, cũng như cảm nhận cách rõ ràng hơn chặng đường từ thập giá đến vinh quang của người Kitô hữu đích thực.

Xin Thiên Chúa ban ơn thánh dồi dào và nâng đỡ từng bước chân yếu đuối, nhát đảm của chúng con, để chúng con được trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn trên hành trình theo Chúa Giêsu trong cuộc thương khó của Người và cuộc thương khó cuộc đời chúng con hôm nay.

BTT. Giáo xứ Đất Đỏ

JBP_4022

JBP_4023

JBP_4024

JBP_4025

JBP_4026

JBP_4027

JBP_4028

JBP_4029

JBP_4031

JBP_4032

JBP_4033

JBP_4034

JBP_4035

JBP_4036

JBP_4037

JBP_4038

JBP_4040

JBP_4041

JBP_4042

JBP_4043

JBP_4045

JBP_4047

JBP_4048

JBP_4050

JBP_4052

JBP_4054

JBP_4055

JBP_4056

JBP_4058

JBP_4059