Ngày hành hương của anh chị em di dân Giáo phận Bà Rịa

0
133

DSC_2122

“Giáo hội luôn mời gọi anh chị em đến với Chúa, để Người đồng hành với anh chị em, nâng đỡ anh chị em”.

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã ân cần nhắn gửi anh chị em di dân trong Thánh lễ được cử hành vào lúc 10g00 Chúa nhật, ngày 17.01.2016 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Chúa nhật 17.01.2016, ngày Thế giới di dân và người tị nạn lần thứ 102, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tị Nạn, Ban Mục vụ Di dân Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức ngày hành hương cho các anh chị em di dân đến Giáo phận Bà Rịa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Cùng đồng tế với Đức Giám mục Giáo phận có Linh mục Chánh xứ Chánh Tòa, quý Linh mục Đặc trách Mục vụ Di dân giáo phận và các giáo hạt; Linh mục Phụ trách Văn phòng và Linh mục Quản lý Tòa Giám mục. Gần 1.000 giáo dân từ khắp các vùng miền trong cả nước đến làm ăn, sinh sống tại các giáo xứ, giáo họ biệt lập thuộc Giáo phận Bà Rịa quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa tham dự ngày hành hương này.

Chương trình ngày hành hương gồm có hai phần: gặp gỡ, chia sẻ và Thánh lễ cầu bình an cho tất cả anh chị em di dân.

Trong phần thứ nhất, Linh mục Bênêđictô Ngô Minh Phước, Chánh xứ Thanh Phong và là Trưởng Ban Mục vụ Di dân của Giáo phận đã gặp gỡ và chia sẻ với anh chị em di dân theo chủ đề: “Lòng thương xót đối với Di dân”.

Cùng những chia sẻ của Cha Đặc trách, anh chị di dân cũng đã nêu lên những khó khăn, trở ngại trong đời sống xa quê; những băn khoăn, thắc mắc về thủ tục để được tham gia các sinh hoạt, cách thức hòa hợp với nề nếp, với các sinh hoạt đạo đức nơi giáo xứ mình đến tạm trú làm ăn sinh sống… Cha Bênêđictô đã ân cần giải đáp từng vấn đề anh chị em nêu ra.

DSC_2133

3 vũ khúc sinh hoạt: “Chung sức”, “Con đường Giêsu” và “Tình hiệp nhất” do quý Tu sĩ nam nữ và Giáo lý viên Giáo xứ Thanh Phong trình bày vừa để minh hoa cho bài chia sẻ của Cha hướng dẫn, vừa tạo nên bầu khí thân thiết gần gũi cho anh chị em tham dự, qua đó phần nào giúp anh chị em di dân mạnh dạn hơn, dễ dàng hơn khi trở về để hòa hợp với cộng đoàn tín hữu nơi mình đến làm ăn, sinh sống… Cha Bênêđictô nhắn nhủ, dù có nhiều khác biệt do phong tục tập quán vùng miền, hãy cùng “chung sức”, làm phong phú thêm đời sống đạo nơi giáo phận Bà Rịa này, vì tất cả cùng đi trên “con đường Giêsu”, để làm chứng cho Đức Kitô. Hãy cùng hiệp nhất, yêu thương, làm cho ơn thánh mà anh chị em kín múc trong ngày hành hương hôm nay được nối dài thêm mãi, nhờ đó Tin Mừng sẽ dậy men trong môi trường anh chị em đến làm ăn sinh sống…

DSC_2155

Đúng 10g00, mọi người sốt sắng tham dự thánh lễ. Trong phần giảng lễ, sau khi dẫn giải ý nghĩa bài Tin Mừng Chúa nhật thứ II mùa Thường niên, Đức Cha Giáo phận đã dành thời gian chia sẻ với anh chị em di dân về những khó khăn, vất vả trong đời sống. Ngài mong anh chị em vượt qua những e dè, ngại ngùng để hội nhập vào giáo xứ nơi mình đến sinh sống. Hãy hội nhập, tham gia các sinh hoạt của giáo xứ để các linh mục, ban hành giáo các giáo xứ biết về anh chị em, để hỗ trợ, thăm viếng khi anh chị em đau bệnh, gặp khó khăn; để con cái được học giáo lý, lãnh nhận các bí tích và tham gia các hoạt động của giáo xứ… để được hưởng các ơn ích thiêng liêng. Ngài ân cần nhắn nhủ anh chị em di dân hãy góp phần tích cực về tinh thần đạo đức, sự thánh thiện nơi giáo xứ mình đến, để sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng cho tất cả những người chung quanh.

DSC_2178DSC_2191DSC_2206DSC_2214DSC_2233

Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện anh chị em di dân tham dự ngày hành hương đã nói lên tâm tình của những người di dân, vì sinh kế đã phải xa gia đình, xa xứ đạo nơi quê hương để đến Giáo phận Bà Rịa làm ăn, sinh sống; dâng lên Đức Cha, quý Cha đồng tế và mọi người đã quan tâm chia sẻ, cầu nguyện cho anh chị em lời cảm ơn chân thành, lời chúc mừng Giáo phận, chúc mừng Đức Giám mục Tân cử…

DSC_2243

Đáp lại, Đức Cha Giáo phận đã tặng anh chị em di dân những món quà thiêng liêng. Ngài bày tỏ niềm vui mừng vì lần đầu tiên, thực hiện lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Giáo phận tổ chức họp mặt anh chị em di dân hành hương trong Năm thánh Lòng Thương Xót, tuy chưa phải là tất cả, nhưng số anh chị em về tham dự khá đông. Ngài nhắc lại ý tưởng “đừng sợ” mà ngài đã chia sẻ trong bài giảng, đồng thời Đức Cha cũng chúc mừng năm mới hết tất cả anh chị em di dân Giáo phận Bà Rịa.

DSC_2271

Cuối Thánh lễ, mọi người cung kính đón nhận phép lành với Ơn Toàn Xá.

Tin và ảnh: Giuse Vũ Văn Quế

nguồn: Web GPBR

XEM THÊM HÌNH ẢNH