Giáo Xứ Dũng Lạc: Giáo lý viên Hạt Bà Rịa Mừng Lễ Bổn Mạng Kính Chân Phước Anrê Phú Yên

0
259

 

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu”( Ga 15,13). Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ yêu quý của Ngài và Chân phước Anrê Phú Yên – người môn đệ trẻ đã hăng hái đáp lại: “Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, mạng sống đáp lại mạng sống”. Đây cũng chính là tâm tình của 449 Giáo Lý Viên (GLV) đến từ 16 giáo xứ, giáo họ biệt lập thuộc Giáo Hạt Bà Rịa trong ngày Mừng lễ Bổn Mạng Kính Chân  Phước Anrê Phú Yên, diễn ra từ 15h00 đến 20h00 ngày 26.7.2016 tại Giáo xứ Dũng Lạc.

Đồng hành với các GLV trong ngày đặc biệt này có Cha Augustino Trần Thanh Hòa – Đặc Trách giáo lý Hạt Bà Rịa – chánh xứ Dũng Lạc, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo – Phụ trách Tượng Đài Chúa Kitô Tao Phùng,  hướng dẫn và chia sẻ đề tài trong ngày Bổn mạng.

14h30, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, ngay từ trưa những con mưa nặng hạt không ngừng tuôn rơi và kéo dài nhưng vẫn không thể ngăn những trái tim rực lửa nhiệt thành của các GLV hướng về Giáo xứ Dũng Lạc. Sau phần đón tiếp, khởi động chạy trong mưa tại tiền sảnh giáo xứ, tất cả GLV cùng tập trung trong nhà thờ và tham dự Nghi thức Khai mạc do Cha Augustino Trần Thanh Hòa chủ sự.

Sau phần khai mạc, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo đã gặp gỡ và chia sẻ với các GLV đề tài: “Huấn giáo là một cột trụ để giáo dục đức tin và cần có của những giáo lý viên tốt”.Đây là huấn dụ của ĐTC Phanxico khi gặp gỡ 2000 GLV trên khắp thế giới trong dịp Đại hội quốc tế về Giáo lý năm 2013 và cách riêng đối với mỗi giáo lý viên, điều quan trọng nhất chính là mang niềm vui mới trong công cuộc loan báo Tin Mừng,  nhất là trong năm Phúc âm hóa đời sống xã hội này, thì GLV có vai trò cao nhất và thiết thực nhất để đem Tin Mừng vào đời sống xã hội và vì chính GLV sống trong mọi môi trường của đời sống xã hội thì hãy thực hiện trong từng nơi mình sống niềm vui loan báo Tin Mừng.

Cha Giuse cũng nhấn mạnh 3 điều quan trọng của ĐTC Phanxico mời gọi GLV hãy “tái khởi hành từ Chúa Kitô, sống như GLV để dẫn đưa tha nhân về với Chúa Kitô”. Đó là: GLV không chỉ là “thầy dạy” mà phải là “chứng nhân”, mỗi GLV  phải “” GLV chứ không phải “làm” GLV. Mỗi GLV hãy tái khởi hành từ Đức Kitô, nghĩa là GLV phải trở về qua việc sống thân mật với Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, rước Chúa và cầu nguyện với Chúa; GLV bắt đầu từ Đức Kitô và ra đi chia sẻ niềm vui mới cho những người mà GLV gặp gỡ, như chính nhịp đập của con tim, khi hít vào là kết hợp với Chúa Kitô và khi thở ra là ra đi gặp gỡ tha nhân; GLV đừng lo sợ, hãy đi ra, đi xa hơn nữa, xa đến những vùng ngoại biên của cuộc sống, những người bị bỏ rơi, những người không được quan tâm, bị xa lánh, bị túng thiếu, đói khát… để gặp gỡ họ.

Sau giờ giải lao, vào lúc 17g15 là Thánh lễ tạ ơn do Cha Augustino Trần Thanh Hòa chủ sự. Trước thánh lễ, đại diện GLV các giáo xứ, giáo họ cùng Cha Đặc Trách cung nghinh Tượng Thánh Anrê PhúYên từ cuối nhà thờ lên cung thánh.

Trong phần giảng lễ, Cha Augustino chia sẻ có đoạn: “… Á Thánh Anrê Phú Yên mà hôm nay chúng ta tôn kính cho mỗi chúng ta suy gẫm: thời buổi hôm nay sống vì đạo thì khó hơn là là chết vì đạo, không còn tình trạng chết vì đạo như đâm, chặt, chém, cấm đạo nhưng bắt mỗi người chúng ta tử đạo vì những biện pháp chết êm dịu, vì công ăn việc làm, nhiều cạm bẫy, nhiều thú vui giải trí… Xin cho mỗi GLV và mỗi người chúng ta đừng có ước mong chết vì đạo nhưng hãy sống vì đạo thật tốt, đó chính là tử đạo”.

Cuối thánh lễ, Cha Đặc Trách chúc mừng tất cả anh chị em GLV trong ngày Bổn mạng, đồng thời cũng gửi lời chúc mừng mọi người có tên thánh Gioakim và Anna trong ngày lễ nhớ song thân Đức Maria.

Sau khi dùng bữa ăn nhẹ, các GLV được trang bị áo mưa để cùng nhau “hòa mình trong mưa” tham dự những các tiết mục văn nghệ và phần Diễn nguyện Cuộc Tử đạo của Thánh Anrê Phú Yên. “Trung tín”, là sứ điệp và cũng là lời trăn trối cốt yếu, thường xuyên mà Chân phước Anrê đã để lại cho dân tộc Việt Nam và cho mỗi GLV chúng ta trong những giây phút cuối đời của Ngài  và tình yêu của Ngài dành cho Đức Giêsu là một tình yêu trung tín.  Mỗi năm chúng ta mừng lễ kính Chân phước Anrê Phú Yên, Bổn mạng GLV Việt Nam chỉ một ngày, thế nhưng chính mỗi GLV phải liên lỉ sống 365 ngày trong tinh thần tử đạo. Xin cho mỗi GLV Việt Nam, cách riêng GLV hạt Bà Rịa luôn xác tín: sống đạo là tử đạo mỗi ngày bởi vì: tử đạo là bản chất của Kitô giáo và “không có một sức mạnh, quyền lực nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu”.

Ngày lễ Mừng Bổn Mạng Anrê Phú Yên Hạt Bà Rịa được khép lại sau Nghi thức cầu nguyện đêm đầy linh thiêng và cảm động. Cha Augustino ban phép lành và lời chúc bình an. “ Đừng quên nhé bạn ơi ta là muối. Đừng quên nhé dù mai kia đời có nhạt nhòa”. Mỗi GLV Hạt Bà Rịa hãy luôn nhớ hãy là muối ướp cho đời nồng nàn, giữ cho đời đừng hư hao, để mỗi người sẽ là chứng nhân lan tỏa tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người. (WGPBR)

Nhóm MVTT Hạt Bà Rịa

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg4A.jpg4b.jpg5.jpg6.jpg7.jpg7a.jpg8.jpg9.jpg10.jpg12.jpg13.jpg15.jpg17.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg23a.jpg23b.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg36a.jpg36b.jpg37.jpg37a.jpg38.jpg40.jpg40a.jpg41.jpg41a.jpg42.jpg42a.jpg42c.jpg42d.jpg43a.jpg45.jpg46.jpg47.jpg47a.jpg47b.jpg48.jpg49.jpg49b.jpg49c.jpg49d.jpg50.jpg50a.jpg50b.jpg50c.jpg50d.jpg51.jpg52.jpg52a.jpg52c.jpg52d.jpg52e.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg59.jpg60.jpg62.jpg63.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpg73.jpg73a.jpg73b.jpg73c.jpg74.jpg74a.jpg74b.jpg74d.jpg75.jpg76.jpg77.jpg78.jpg79.jpg80.jpg81.jpg83.jpg84.jpg85.jpg86.jpg87.jpg88.jpg89.jpg89a.jpg90.jpg90b.jpg91.jpg92.jpg93.jpg94.jpg95.jpg96.jpg97.jpg98.jpg99.jpg100.jpg101.jpg102.jpg103.jpg104.jpg105.jpg106.jpg106a.jpg107.jpg108.jpg109.jpg110.jpg111.jpg112.jpg113.jpg113a.jpg114.jpg115.jpg116.jpg117.jpg117.jpg118.jpg119.jpg120.jpg121.jpg122.jpg122a.jpg122b.jpg122c.jpg123.jpg124.jpg125a.jpg125b.jpg125c.jpg125d.jpg125e.jpg126.jpg127.jpg128.jpg