GIÁO PHẬN BÀ RỊA: THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

0
119

1(9)

“Hướng tới tương lai, mọi thành phần Dân Chúa giáo phận hãy cùng nhau vun đắp tình yêu và lòng thương xót đối với nhau…”

Đó là lời Đức Giám mục Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm nhắn nhủ cộng đồng Dân Chúa giáo phận trước khi kết thúc bài giảng Thánh lễ trọng thể Tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo phận Bà Rịa, được cử hành vào lúc 10g00, Chúa nhật, 22.10.2015 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Cùng đồng tế với Đức Cha Giáo phận có Cha Tổng đại diện Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, các linh mục Quản hạt và 95 linh mục trong Giáo phận. Gần 1500 người, gồm các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và các thành phần Dân Chúa thuộc các giới, các hội đoàn trong Giáo phận đã quy tụ về nhà thờ Chánh Tòa tham dự thánh lễ này.

Đáp lại lời mời gọi của Đức Giám mục trong lời mở đầu Thánh lễ, tất cả mọi thành phần Dân Chúa hiện diện đã rất sốt sắng tham dự thánh lễ, một lòng, một ý dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót lời những lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa về những Hồng ân bao la Chúa đã dành cho Giáo phận trong 10 năm qua.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha giáo phận sau khi tóm lược những thành quả giáo phận Bà Rịa, nhờ ơn Chúa giúp, đã gắt hái được sau 10 năm xây dựng và từng bước trưởng thành, ngài đã nhắn nhủ Công đoàn Dân Chúa:

Việc nêu lên những thành quả đã đạt được không phải để phô trương hay tự mãn, nhưng để nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta và lòng biết ơn của giáo phận đối với tất cả anh chị em; vui mừng, hy vọng vì mọi thành phần Dân Chúa đều đồng tâm nhất trí, liên kết mật thiết để cùng nhau xây dựng giáo phận.

Đức Cha giáo phận mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng với ngài dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria tâm tình tạ ơn từ sâu thẳm từ trong tâm trí mỗi người, vì từ nguồn ân sủng sung mãn là Chúa Kitô, giáo phận chúng ta đã lãnh nhận từ ơn này đến ơn khác.

Đức Cha cũng cảm ơn tất cả các linh mục, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các ban hành giáo và tất cả các tín hữu, cùng các ân nhân đã góp công sức xây dựng giáo phận trong việc củng cố đức tin, thực hiện đức ái và cả việc xây dựng các cơ sở vật chất của giáo phận.

Hướng về tương lai, mọi người hãy trở nên dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót Chúa cho người khác để cùng nhau thực thi lòng thương xót như Thiên Chúa Cha.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về mang theo những tâm tình vị Cha chung Giáo phận nhắn nhủ, cùng góp sức xây dựng Giáo phận và cố gắng xây dựng một điều tốt đẹp hơn.

Tin: Giuse Vũ Văn Quế
Ảnh: Nhật Thiện – Giuse Vũ Văn Quế

1(1).jpg1(2).jpg1(3).jpg1(4).jpg1(6).jpg1(7).jpg1(8).jpg1(9).jpg1(10).jpg1(11).jpg1(12).jpg1(13).jpg1(14).jpg1(15).jpg1(16).jpg1(17).jpg1(17b).jpg1(18).jpg1(19).jpg1(20).jpg1(21).jpg1(22).jpg1(23).jpg1(24).jpg1(25).jpg1(26).jpg1(27).jpg1(28).jpg1(29).jpg1(30).jpg1(31).jpg1(32).jpg1(33).jpg1(34).jpg1(35).jpg1(35b).jpg1(36).jpg1(37)-001.jpg1(37).JPG1(38).jpg1(39).jpg1(40).jpg1(41).jpg1(44).jpg1(45).jpg1(46).jpg1(47).jpg1(48).jpg1(49).jpg1(50).jpg1(51).jpg1(52).jpg1(53).jpg1(54).jpg1(55).jpg1(57).jpg1(58).jpg