Giáo hạt Xuyên Mộc hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa

0
148

HanhHuongXMoc-11

Đáp lại lời mời gọi của Giáo hội trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, và theo chương trình mục vụ chung của Giáo phận Bà Rịa, ngày 16.4.2016, các thành phần dân Chúa Giáo hạt Xuyên Mộc đã thực hiện ngày hành hương tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Lúc 08g15, đông đảo cộng đoàn (hơn 2000 người) đã quy tụ trước tiền sảnh Nhà thờ Chánh Tòa để cử hành Nghi thức Bước qua Cửa Lòng Thương Xót do Cha Giuse Võ Công Tiến, Quản hạt Xuyên Mộc chủ sự. Sau đó, Cha Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM., Chánh xứ Hòa Hội đã giúp cộng đoàn suy gẫm đề tài: Lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua cái nhìn của Đức Giêsu. Đó là cái nhìn với đôi mắt của con tim tràn đầy yêu thương; cái nhìn với ánh mắt cảm thông, tha thứ và có sức hoán cải; cái nhìn với ánh mắt nhân từ, mời gọi và khích lệ. Vấn đề là mỗi tín hữu có nhận ra được Chúa Giêsu đang nhìn mình hay không, và qua cái nhìn đó, mỗi người cảm nhận được lòng thương xót của Người trong cuộc đời mình, để rồi biết đáp trả lại phần nào, cho xứng với tình yêu diệu kỳ của Chúa. Và khi nhận ra mình được Chúa đoái nhìn với đôi mắt yêu thương như thế, mỗi người cũng biết nhìn đến anh chị em với anh mắt đầy yêu thương như vậy.

Sau giờ chia sẻ, mỗi người có thời gian riêng tư để cầu nguyện và trở về giao hòa với Chúa qua Bí tích Hòa Giải.

Cao điểm của ngày hành hương là thánh lễ tạ ơn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa do Cha Quản hạt chủ tế. Cha Anphongsô Nguyễn Văn Thế, Chánh xứ Hòa Xuân đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Qua câu chuyện Cựu Ước về lòng sám hối của Vua Đa vít sau khi phạm tội ngoại tình, và trình thuật Tin mừng về Tên đầy tớ bất lương, cộng đoàn được thức tỉnh về tình trạng tội lỗi của mình. Nhưng Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Xót Thương sẽ xóa bỏ tất cả, với điều kiện mỗi người phải biết thật lòng sám hối, cũng như biết thông cảm và tha thứ cho anh chị em về những lỗi lầm thiếu sót của họ.

Mọi người ra về với một thái độ mới, một tinh thần mới, vì đã cảm nghiệm được ân sủng và tình thương của Chúa xuống trên cuộc đời mình, để rồi nỗ lực sống quảng đại hơn, trở nên như sứ giả của Lòng Chúa Xót Thương.

Tin: BTT. Giáo hạt Xuyên Mộc

Ảnh: Mỹ Hồng – Phi Hoàng

Xem bài chia sẻ Lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua cái nhìn của Đức Giêsu

HanhHuongXMoc-01.JPGHanhHuongXMoc-02.JPGHanhHuongXMoc-03.JPGHanhHuongXMoc-04.JPGHanhHuongXMoc-05.JPGHanhHuongXMoc-06.JPGHanhHuongXMoc-07.JPGHanhHuongXMoc-08.JPGHanhHuongXMoc-09.JPGHanhHuongXMoc-11.JPGHanhHuongXMoc-10.JPGHanhHuongXMoc-12.JPGHanhHuongXMoc-13.JPGHanhHuongXMoc-14.JPGHanhHuongXMoc-15.JPGHanhHuongXMoc-16.JPGHanhHuongXMoc-17.JPGHanhHuongXMoc-18.JPGHanhHuongXMoc-19.JPGHanhHuongXMoc-20.JPGHanhHuongXMoc-21.JPGHanhHuongXMoc-22.JPGHanhHuongXMoc-23.JPGHanhHuongXMoc-24.JPGHanhHuongXMoc-25.JPGHanhHuongXMoc-26.JPGHanhHuongXMoc-27.JPGHanhHuongXMoc-28.JPGHanhHuongXMoc-29.JPGHanhHuongXMoc-30.JPGHanhHuongXMoc-31.JPGHanhHuongXMoc-32.JPGHanhHuongXMoc-33.JPGHanhHuongXMoc-34.JPGHanhHuongXMoc-35.JPGHanhHuongXMoc-36.JPGHanhHuongXMoc-37.JPGHanhHuongXMoc-38.JPGHanhHuongXMoc-39.JPGHanhHuongXMoc-40.JPGHanhHuongXMoc-41.JPGHanhHuongXMoc-42.JPGHanhHuongXMoc-43.JPGHanhHuongXMoc-44.JPGHanhHuongXMoc-45.JPGHanhHuongXMoc-46.JPGHanhHuongXMoc-47.JPGHanhHuongXMoc-48.JPGHanhHuongXMoc-49.JPGHanhHuongXMoc-50.JPGHanhHuongXMoc-51.JPGHanhHuongXMoc-52.JPGHanhHuongXMoc-53.JPGHanhHuongXMoc-54.JPGHanhHuongXMoc-55.JPGHanhHuongXMoc-56.JPGHanhHuongXMoc-57.JPGHanhHuongXMoc-58.JPGHanhHuongXMoc-59.JPGHanhHuongXMoc-60.JPGHanhHuongXMoc-61.JPGHanhHuongXMoc-62.JPGHanhHuongXMoc-63.JPGHanhHuongXMoc-64.JPGHanhHuongXMoc-65.JPGHanhHuongXMoc-66.JPGHanhHuongXMoc-67.JPGHanhHuongXMoc-68.JPGHanhHuongXMoc-69.JPGHanhHuongXMoc-70.JPGHanhHuongXMoc-71.JPGHanhHuongXMoc-72.JPGHanhHuongXMoc-73.JPGHanhHuongXMoc-74.JPGHanhHuongXMoc-75.JPGHanhHuongXMoc-76.JPG