Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha (07.8.2022): Đừng sợ! và Hãy tỉnh thức!

0
16

Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha (07.8.2022): Đừng sợ! và Hãy tỉnh thức!

Trưa Chúa nhật mùng 07 tháng Tám năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự kinh Truyền tin với khoảng 4.000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng gắt. Ngài khuyến khích cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh ở Ucraina, và chia buồn về vụ các tín hữu Ba Lan hành hương bị tai nạn giao thông ở Croát, cũng như chào thăm các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương của giới trẻ Âu châu tại Đền thánh Giacôbê, bên Tây Ban Nha.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Luca, đoạn 12 (32-48), đọc trong thánh lễ Chúa nhật XIX thường niên năm C, qua đó Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng sợ hãi và hãy tỉnh thức.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong bài Tin mừng phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trấn an họ đừng sợ hãi và mời gọi họ hãy tỉnh thức. Có hai lời khuyên cơ bản Chúa nói với họ: thứ nhất là “Hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ” (Lc 12,32); và thứ hai là “Hãy tỉnh thức” (v.35). Đây là hai lời chính yếu để đánh bại sự sợ hãi nhiều khi làm cho chúng ta bị tê liệt và để vượt thắng cám dỗ sống thụ động, ngái ngủ. Chúng ta hãy dừng lại nơi hai lời mời gọi này.

Thứ nhất: Đừng sợ

Đó là điều đầu tiên Chúa khích lệ các môn đệ. Chúa vừa nói với họ về sự chăm sóc yêu thương quan phòng của Chúa Cha, Đấng quan tâm tới những hoa huệ ngoài đồng và chim chóc trên bầu trời, vì thế Chúa càng quan tâm hơn tới các con cái của Người. Do đó, không cần phải cơ cực và lo lắng: lịch sử chúng ta nằm chắc trong tay Thiên Chúa. Thật là điều làm cho tâm hồn chúng ta phấn chấn lời Chúa Giêsu mời gọi đừng sợ. Thực vậy, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị cầm hãm trong một tâm tình thiếu tín thác và lo lắng: lo sợ sẽ không thành công, không được nhìn nhận và yêu mến, không thực hiện được những dự án của chúng ta, không bao giờ hạnh phúc…. Vì thế, chúng ta miệt mài tìm kiếm những giải pháp, tìm vài khoảng trống để tiến thân, để tích trữ của cải và giàu sang, để được an ninh vững chắc, và rốt cuộc chúng ta sống trong lo lắng, trong bận tâm liên lỷ. Trái lại, Chúa Giêsu trấn an chúng ta: Các con đừng sợ! Hãy tín thác nơi Chúa Cha, Đấng muốn ban cho các con tất cả những gì chúng ta thực sự cần. Người đã ban cho chúng ta Con của Người, Nước Trời, và luôn đồng hành với các con trong sự quan phòng của Người, chăm sóc các con mỗi ngày. Đừng sợ: đó là đều chắc chắn tâm hồn cần gắn bó!

Nhưng biết Chúa yêu thương canh chừng săn sóc chúng ta, điều không cho phép chúng ta ngủ mê, để cho mình trở nên lười biếng! Trái lại, chúng ta phải tỉnh thức, cảnh giác. Thực vậy, yêu thương có nghĩa là quan tâm tới người khác, nhận ra những nhu cầu của họ, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận, luôn sẵn sàng.

Tiếp đến: “Các con hãy sẵn sàng”

Đó là lời mời gọi thứ hai hôm nay. Đó là sự khôn ngoan theo tinh thần Kitô. Chúa Giêsu nhiều lần lập lại lời mời gọi này, và ngày hôm nay, qua ba dụ ngôn ngắn, tập trung vào một chủ nhà: dụ ngôn thứ nhất, chủ nhà bất ngờ từ tiệc cưới trở về, dụ ngôn thứ hai: đừng để mình bị kẻ trộm bất ngờ ra tay, và trong dụ ngôn thứ ba là người từ một hành trình lâu dài trở về nhà. Trong tất cả ba dụ ngôn, đều có cùng một sứ điệp: đó là cần phải tỉnh thức, đừng ngủ quên, nghĩa là đừng lãng trí, đừng chiều theo lười biếng nội tâm, vì cả trong nhưng tình cảnh chúng ta không ngờ, Chúa đến (…)

Đức Thánh cha nhận định rằng: Vào cuối đời chúng ta, Chúa sẽ yêu cầu kết toán về những của cải Chúa giao cho chúng ta; vì thế, tỉnh thức cũng có nghĩa là có tinh thần trách nhiệm, nghĩa là gìn giữ và quản trị những của cải trong sự trung thành. Chúng ta đã nhận được bao nhiêu điều: sự sống, đức tin, gia đình, những tương quan, công việc làm, và cả những nơi chúng ta đang sống, thành thị, thiên nhiên. Chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta có chăm sóc gia sản Chúa để lại cho chúng ta hay không? Chúng ta có bảo tồn vẻ đẹp hay chúng ta chỉ sử dụng của cải cho chúng ta, theo những tùy tiện của chúng ta trong lúc này? (…)

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiến bước mà không sợ hãi, với xác tín chắc chắn Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Và chúng ta hãy tỉnh thức, để đừng xảy ra là chúng ta đang ngủ khi Chúa đi qua (…)

Và Đức Thánh cha kết luận: Xin Mẹ Maria trợ giúp chúng ta, Mẹ đã đón nhận cuộc viếng thăm của Chúa, và Mẹ đã mau mắn quảng đại thưa rằng: “Này con đây”.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha nói:

Tôi vui mừng chào đón sự khởi hành từ các cảng của Ucraina những con tàu đầu tiên chở ngũ cốc. Bước tiến này chứng tỏ là có thể đối thoại để đạt tới những kết quả cụ thể, giúp ích cho tất cả mọi người. Vì thế, biến cố này cũng là một dấu chỉ hy vọng, và tôi thành tâm cầu mong, khi theo con đường này, người ta có thể chấm dứt các cuộc xung đột và đi tới một nền hòa bình công chính và lâu bền.

Đức Thánh cha nói thêm: Tôi đau buồn khi hay tin tai nạn lưu thông xảy ra vào sáng thứ Bảy, mùng 06 tháng Tám vừa qua tại Croát: một số tín hữu hành hương Ba Lan đi Mễ Du đã bị thiệt mạng và một số khác bị thương. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả và thân nhân của họ.Báo chí cho biết có mười hai người bị thiệt mạng, trong đó có ba linh mục và sáu nữ tu. Ngoài ra, có 34 người bị thương.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến các bạn trẻ Âu châu, Chúa nhật 07 tháng Tám này kết thúc cuộc hành hương tại Đền thánh Giacôbê ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha: Năm Thánh Giacôbê bị hoãn lại hồi năm ngoái. Đức Thánh cha nói: Tôi vui mừng và chân thành chúc lành cho mỗi bạn trẻ đã tham dự, đồng thời chúc lành cho những người đã làm việc để tổ chức và đồng hành trong biến cố này. Ước gì đời sống của anh chị em luôn là một hành trình với Chúa Giêsu Kitô, tiến về Thiên Chúa và anh chị em, một hành trình trong phục vụ và vui tươi.

Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm các nhóm hành hương, các phái đoàn từ nhiều nước đến tham dự buổi đọc kinh. Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

nguồn: vietnamese.rvasia.org

#kinhtruyentin #kinhtruyentinvoiducthanhcha