Đức Phanxicô rửa tội cho em bé con của người nhặt rác ở Buenos Aires

0
37
Em bé “Francisquito” là con trai của ông Sergio Sanchez, người dấn thân làm việc trong Phong trào của các Công nhân bị loại trừ, một phong trào được Hồng y Bergoglio ủng hộ năm 2008.

Em bé “Francisquito” là con trai của ông Sergio Sanchez, người dấn thân làm việc trong Phong trào của các Công nhân bị loại trừ, một phong trào được Hồng y Bergoglio ủng hộ năm 2008.
Ngày thứ bảy 31-10, tại Nhà nguyện Thánh Mácta ở Vatican, Đức Phanxicô đã rửa tội cho em bé Francisco, sinh ngày 20 tháng 5 ở Buenos Aires. Em là con trai đầu lòng của ông Sergio Sanchez, 50 tuổi và bà Jacqueline Gomez, 27 tuổi, vợ thứ nhì của ông Sanchez. Ông là người “nhặt rác, cartonero” bạn lâu đời của Bergoglio. Nhật báo Argentina “La Nación” đăng tin, em bé “Francisquito” Sanchez (Phanxicô nhỏ) được rửa tội với sự hiện diện của luật sư Juan Grabois, người đỡ đầu cho em, ông là luật sư của Hiệp hội các công nhân bình dân ở Argentina.

Sergio có hai người con, một 13 tuổi và một 15 tuổi, con của đời vợ trước. Còn với bà vợ sau Jacqueline Gomez, thì em bé Francisquito là con đầu lòng của họ, bà vừa mang thai một em bé gái khác và đã được Đức Giáo hoàng ban phép lành. “Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn Đức Giáo hoàng, tôi rất xúc động khi ở gần một nhân vật quan trọng như thế. Nhìn Đức Giáo hoàng rửa tội cho đứa con đầu lòng của tôi, tôi rất xúc động: tôi đã khóc và không nói nên lời. Đó là ơn lành tôi đã nhận được”, bà thố lộ cho biết.

Một lễ rửa tội cho toàn dân tộc Argentina

Về phần mình, ông Sergio Sanchez xem việc Đức Giáo hoàng rửa tội cho em bé Francisquito “không phải chỉ quan trọng cho gia đình ông, cho vợ ông mà cho cả toàn dân tộc Argentina”. Theo ông, ông sẽ về Argentina, đất nước đang trải qua một thời kỳ thay đổi và hoang mang, ông cảm thấy mình được khuyến khích để tiếp tục “chiến đấu cho những người bị loại trừ, cho kinh tế bình dân, cho các phong trào, cho các hiệp hội của những người “nhặt rác”, những người bán hàng rong, những người nhặt đồ phế thải để khứ hồi, những người làm việc tay chân, những người giữ xe, các nông dân, những người bản địa để họ có được ba quyền của ba chữ “T”. Ba chữ T này là – “Tierra, techo y trabajo, đất đai, mái nhà và công ăn việc làm)  – như Đức Phanxicô đã nhắc lại khi ngài gặp các phong trào bình dân ở Santa Cruz, Bôlivia vào tháng bảy vừa qua.

Là người đại diện cho những người nhặt rác trong Phong trào công nhân bị loại trừ (MTE), ông Sergio Sanchez đã gặp Tổng Giám mục Buenos Aires năm 2008 khi cuộc chiến đấu cho nhân phẩm của các công nhân bị gay go. “Người duy nhất ở bên cạnh chúng tôi là cha Bergoglio, ông Sergio Sanchez nói năm 2013. Ngài cũng đấu tranh chống các hình thức nô lệ khác nhau của công nhân, chống nạn dùng người như dụng cụ cho việc sản xuất”.

Ngày 19 tháng 3-2013, Sergio Sanchez được mời đến Quảng trường Thánh Phêrô để dự lễ đăng quang của Đức Giáo hoàng. Ông cùng với ông José Maria del Corral, giám đốc chương trình học đường cho người trẻ ở Buenos Aires, nữ tu Ana Rosa Sivori, người nữ tu truyền giáo ở Thái Lan và là em họ bậc hai của Đức Phanxicô. Cả ba đều ngồi ở hàng ghế dành cho các nhà lãnh đạo quyền thế trên thế giới, gần bàn thờ và gần Đức Giáo hoàng, ngài muốn họ ở bên cạnh mình. Ngày hôm đó ông Sergio Sánchez mặc đồng phục xanh lơ và xanh lá cây, bộ đồng phục hàng ngày khi ông đi nhặt các dụng cụ tái hồi trên các con đường của Buenos Aires.

Luật sư Juan Grabois nhắc với nhật báo “La Nacion” gốc gác khiêm tốn của gia đình Sanchez: “Một gia đình nghèo của khu phố Villa Fiorito đã đấu tranh từ cấp thấp nhất, không phải cho cá nhân nhưng cho tập thể để có một tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người”.

Luật sư nói thêm: “Đó là một điều tuyệt vời. Sergio không phải là người đi theo đuôi: qua tính đơn giản và chân thật của ông, ông có một tình giao hữu với Đức Phanxicô rất đặc biệt và lễ rửa tội cho con ông thật đẹp, thật cảm động.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch