BÍ TÍCH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT- Suy Niệm Lễ Mình máu Thánh Chúa C

0
72

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta hãy dành chút thời gian để tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của ngày lễ này. Sau đó để cho ánh sáng lời Chúa soi dẫn để cùng nhau sống Bí tích cao cả này.

  1. Nguồn gốc

Vào năm 1246, có một nữ tu của dòng Augustinô tên là Juliana đến tòa giám mục Liège của nước Bỉ để xin Đức Cha Rôbectô thiết lập ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Đức Giám mục hỏi lý do, sơ kể hồi nhỏ sơ thấy vầng trăng rằm với 1 đốm đen trên đó. Mãi về sau, trong một lần hiện ra, Chúa Giêsu đã giải thích cho Sơ Juliana về ý nghĩa của giấc mơ ngày xưa: vầng trăng rằm tượng trưng cho chu kỳ phụng vụ trong năm; đốm đen là vì trong chu kỳ đó vẫn còn thiếu một ngày lễ để vinh danh Thân Mình Cực Thánh của Chúa Giêsu.

Với ý kiến của ngươi nữ tu nhỏ bé, nhưng với sự khôn ngoan và nhất là với tác động của Chúa Thánh Thần, Đức cha Rôbectô đã đồng ý thiết lập trước hết trong Giáo phận của Ngài lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Đến năm 1264, Đức Giáo Hoàng Ubanô IV sau khi biết được những gì Đức Cha Rôbectô đã làm trong Giáo phận của ngài, đã cho thiết lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa trong toàn Giáo hội hoàn vũ. Ban đầu lễ này được cử hành vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng sau Công đồng Vaticanô II, nó được chính thức cử hành vào Chúa Nhật sau Lễ Chúa Ba Ngôi cho đến bây giờ.

Như vậy trải qua hơn 8 thế kỷ, khởi sự từ ý kiến của một nữ tu bé nhỏ, phụng vụ đã làm tròn đầy các mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Mỗi năm cứ vào dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa, nhiều nơi đã tổ chức cung nghinh, kính viếng, thờ lạy, hay như chúng ta đây, đang sốt sắng dâng Thánh lễ để mừng kính Bí tích Thánh Thể, mừng kính tình yêu Thiên Chúa.

  1. Ý Nghĩa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa được lập ra để nhắc nhở cho nhân loại về một tình yêu bao la vô tận. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài, “Để mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá”.

Dường như chưa thỏa, Thiên Chúa tiếp tục hạ mình cho đến tận cùng, trở thành tấm bánh, một vật vô tri vô giác, để được nên một với con người.

Ngoài ra, theo mặc khải tư của Đức Giêsu dành cho nữ tu Juliana, Đức Giêsu muốn Giáo Hội cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa vì 3 lý do sau đây:

–         Thứ nhất, Ngài khát khao niềm tin vào Bí tích Thánh Thể được càng ngày càng vững vàng mạnh mẽ nơi mỗi người Kitô hữu;

–         Thứ hai, Ngài ao ước mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức;

–         Thứ ba, Ngài mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây nên.

III.            SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Với ý nghĩa của ngày lễ và mong muốn của Đức Giêsu, chúng ta hãy cùng nhau đưa ra vài điểm thực hành cụ thể.

  1. Tin tưởng

Trước hết, Đức Giêsu khao khát nhân loại đặt niềm tin tưởng một cách vững vàng, mạnh mẽ vào Bí tích Thánh Thể. Nghĩa là Ngài chẳng những mong muốn nhân loại chúng ta biết rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Điều này chúng ta hoàn toàn cảm nghiệm được khi đặt mình vào vị trí của những người làm cha làm mẹ trong gia đình. Sinh con ra cha mẹ nào cũng muốn nó được khỏe mạnh, lớn lên được học hành đến nơi đến chốn, ra đời có công danh sự nghiệp…

Nếu như những đứa con cảm nghiệm được không ai thương nó, lo lắng cho nó nhiều cha bằng cha mẹ của nó, thì chắc chắn nó cũng sẽ làm mọi cách để cha mẹ được vui lòng. Và vì vậy nó sẽ cố gắng học hành, biết nghĩ đến tương lai, biết tiếp giúp gia đình, không ham chơi, đua đòi  với chúng bạn… Chính lúc đó tình yêu đáp đền tình yêu.

Khi chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ chúng ta; đó chẳng những là mong muốn mà còn là khao khát của Ngài, thì chúng ta sẽ cố gắng để làm cho tình yêu đó khỏi trở nên vô hiệu nơi cuộc đời của chúng ta.

Vì vậy để niềm tin vào Bí tích Thánh Thể ngày càng mạnh mẽ hơn, chúng ta hãy cố gắng cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, một tình yêu muốn đưa chúng ta đến hạnh phúc vô tận.

  1. Gắn bó

Thứ hai, Đức Giêsu ao ước mọi tín hữu múc lấy sức mạnh nơi Bí tích Thánh Thể, nghĩa là Ngài muốn con người chúng ta gắn bó với Ngài, để sức mạnh của Ngài có thể trợ giúp chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế.

Những ngày vừa qua, người dân Việt Nam nức lòng với cuộc viếng thăm của tống thống Hoa Kỳ. Ông đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho người dân Việt Nam. Vì vậy người ta tìm hiểu nhiều về cuộc đời của ông. Sở dĩ ông trở thành một con người chẳng những có quyền lực, mà còn là một con người dễ mến, một nhân cách vĩ đại là vì ông có một đời sống gắn bó với Chúa.

Người ta thường xuyên thấy ông và gia đình đến nhà thờ dự lễ. Hình ảnh một vị tổng thống cúi đầu cầu nguyện thể hiện được đâu là sức mạnh của ông. Ông chia sẻ một trong những vật ông luôn mang bên mình chính là xâu chuỗi mà Đức Thánh Cha Phanxicô tặng ông trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm ngoái.

Qua đó chúng ta thấy được việc gắn bó với Chúa trở thành điều thiết yếu trong đời sống đức tin của chúng ta.

Vậy thì chúng ta hãy cố gắng để tham dự Thánh lễ, rước lễ, cầu nguyện, viếng Chúa, lần chuỗi Mân côi… để kín múc sức mạnh từ nơi Chúa.

Qua đời sống của ông tổng thống Obama, chúng ta đừng viện lý do tại bận rộn, tại lo cho cuộc sống, tại chuyện này chuyện nọ… Tất cả đều tại vì chúng ta không biết đâu là điều thiết yếu trong cuộc đời chúng ta mà thôi.

  1. Đền tội

Thứ ba, Chúa Giêsu muốn con người có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính. Nghĩa là những lần chúng ta rước lễ không xứng đáng, nhất là những khi mắc tội trọng; những khi chúng ta chưa chuẩn bị, chưa dọn tâm hồn mà vẫn lên rước lễ; những lúc chúng ta chưa biết quý trọng Bí tích cao cả này…

Mỗi lần mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, là một lần để nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên tìm cơ hội để đền bù cho những xúc phạm của chúng ta đến tình yêu của Chúa. Cụ thể là thường xuyên lãnh nhận Bí tích Giải tội, làm những việc lành, hy sinh hãm mình để xin Chúa tha thứ cho sự bất kính của chúng ta.

Tóm lại, trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, nhắc nhở chúng ta tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Từ đó mời gọi chúng ta hãy cố gằng trau dồi niềm tin vào Bí tích Thánh Thể, sống gắn bó với Chúa nhiều hơn, và nổ lực để đền tội vì những lần chúng ta xúc phạm đến Chúa.

Khi thực hiện những điều đó, là chúng ta đang đi vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến và quý trọng Bí tích Thánh Thể, là tình yêu , là lòng thương xót của Chúa, để chúng con năng kết hiệp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, tham dự thánh lễ, và cố gắng tránh xa tội lỗi.

Lm. Giuse Nguyễn