Cầu nguyện với Mẹ

0
36

Kính mừng Maria, lời kinh và là lời vinh chúc thật đẹp và tuyệt mỹ mà con mượn để dành riêng cho Mẹ, như xưa thiên thần truyền tin cho Mẹ. Kính chào bà đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà; mỗi khi đọc lời kinh này, con mong ước mình cũng được chúc phúc như Mẹ. Giữa muôn vàn phụ nữ xưa, dân tộc Do Thái chẳng mấy coi trọng phụ nữ, ấy thế mà Chúa lại chọn Mẹ cách riêng để con một Người ngự xuống, quả thật Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ. Đức trinh nữ Maria cưu mang Ngôi lời trong cũng lòng bé nhỏ của mình để Chúa lớn lên từng ngày, rồi sau đó mẹ lại dùng chính cuộc đời đơn sơ của mình để che chở và bao bọc lấy hài nhi của mình. Chắc hẳn ba mươi năm Chúa ở cùng Mẹ trong gia đình Thánh Gia là một cuộc sống nhiệm mầu, một người trần được làm mẹ Thiên Chúa. Đối với trí hiểu của loài thụ tạo, chưa bao giờ con hình dung và không khỏi ngạc nhiên vì biến cố ấy; nhưng vì tin vào quyền năng cực trọng của Chúa, Người phán một lời liền có mọi sự, khi ấy con hoàn toàn tin tưởng.

Kính mừng Maria, đây là lời chào trong niềm vui. Thiên sứ truyền tin mang lấy niềm vui của vũ trụ, niềm vui của nhân loại đến để loan báo cho Mẹ một việc trọng đại sắp xảy ra. Chính con một yêu dấu của Chúa Cha sẽ xuống thế làm người, và sẽ ở trong chính cung lòng Bà là đức trinh nữ Maria. “Mừng vui lên hỡi đáng đầy ân sủng”, từ sự ngạc nhiên trong căn phòng nhỏ nơi Maria đón nhận lời truyền tin, toát lên ánh sáng của sự tươi mới, giống như ánh sáng phục sinh khi Chúa sống lại. Với sự ủy thác và khiêm nhường của Mẹ nơi Thiên Chúa, thì sự bối rối và thắc mắc nơi mẹ về lời chào của sứ thần nghĩa là gì; khi ấy, con nhận ra và bắt chước treo Mẹ về việc đẹp lòng Thiên Chúa như lời sứ thần nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa vì hằng làm đẹp lòng Chúa. Nhìn lại đời sống thường nhật của con, con thấy mình thật tội lỗi; khi thì quên Chúa trong những giờ kinh, lúc lại quên viếng Chúa trong nhà tạm ở trong hình bánh. Đôi khi trong giao tiếp, những lời khiếm nhã làm mất lòng Chúa, làm buồn anh chị em xung quanh con, vậy mà con chẳng nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa. Mỗi ngày con đọc lên lời kinh mân côi, nhưng phải chăng đọc là một thói quen nặng nề, một câu cửa miệng xuông không một chút suy nghĩ; con chẳng cảm nghiệm thấy tình yêu và hạnh phúc của lời kinh này. Chúa ơi! Tâm hồn con đã quá trai sạn, nó cứng hơn đá, xin Chúa cho mưa hồng ân xuống trên con để nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Chúa luôn ở cùng con. Lạy Mẹ Maria, xưa mẹ hằng đẹp lòng Thiên Chúa, Nay xin Mẹ ở cùng con để tâm hồn con, thân xác con trở nên giống Mẹ, Luôn làm đẹp lòng Chúa.

Sau những lời bối rối và tự hỏi của Đức trinh nữ Maria, thì sứ thần Chúa đã minh chứng cho Mẹ việc bà Ê-li-sa-bét, người chị họ bà tuy già nhưng cũng đang cưu mang một người con trai. Và sứ thần đã khẳng định với mẹ rằng: “đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được”. Cậy dựa vào lời Chúa qua miệng sứ thần phán, con hằng tin tưởng nơi Ngài Chúa ơi! Đôi lúc do thân phận con người yếu đuối dễ sa ngã, hay do con ham mê thú vui trần thế mà quên Chúa, quên đi bổn phận đối với anh chị em mình. Xin Chúa cho con cũng biết noi gương Mẹ, luôn chu toàn phận vụ đối với Chúa, với gia đình và mọi người xung quanh, ngõ hầu làm đẹp lòng Chúa và yêu thương tha nhân.

Bài học về sự tin tưởng phó thác nơi Chúa con xin được học ở Mẹ, một người phụ nữ diễm phúc nhất trong giới phụ nữ; người được làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ được nhiều người biết đến với hai chữ xin vâng, lời thân thưa của phận tôi tớ Chúa; Mẹ cho mình là nữ tỳ của Chúa. “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Khi Mẹ nói lời xin vâng là khởi đầu cho một công trình của Chúa ơi con người, kế hoạch của Chúa được khởi sự nơi Mẹ bởi sự hy snh và dám chấp nhận của Mẹ để Ngôi hai chí ái của Chúa ngự đến. Không những là sự hy sinh, cam đảm mà còn có cả niềm tin tuyệt đối và lời Chúa truyền dạy qua sứ thần, Mẹ chỉ bói rối chứ chẳng lo sợ, bởi lẽ ân nghĩa Chúa luôn ở cùng mẹ suốt ngày.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Mỗi khi lần chuỗi kính Mẹ mỗi tối, con cầu xin mẹ luôn mãi cho con là thân phận yếu đuối tội lỗi, đặc biệt trong giờ lâm tử chẳng biết sẽ đến khi nào, Chúa dạy con phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, ước chi lời kinh mân côi con dâng lên Mẹ như lời nguyện cầu Mẹ dâng lên Chúa giúp con chiến thắng mọi lỗi tội.

Kinh mân côi là một lời ca ngợi tôn vinh, khi đọc chuỗi kinh ấy con lại nhớ đến bài ca Ngợi khen mà Mẹ đã chúc tụng Chúa (Magnificat). “Linh hồn và thần trí Mẹ hớn hở vui mừng trong Chúa,… Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người,… Chúa hạ bệ những ai quyền thế,người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Mẹ hằng tin tưởng và phó thác nới Chúa như vậy, tại sao con lại không thể phó thác đời con trong tay Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ. Ngợi khen Chúa vì Chúa đã thương xót những ai kính sợ Người, cuộc sống này đã bao lần con tôn thờ nhiều thứ vật chất hơn Chúa, rồi biết bao lúc con bỏ quên Chúa sau những giờ giải trí, sau những giờ vui chơi…, con đã quên mất Chúa trong chính tình yêu của người, vậy mà người vẫn yêu thương và chờ đợi con ăn năn trở về. Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường; vậy mà đã nhiều lần con kiêu ngạo, phủ nhận công ơn của Chúa trong nhiều thành công của con, quên Chúa trên con đường phát triển của bản thân, vậy thì sự khiêm nhường của con đã bị đánh rơi ở đâu rồi? Mẹ ơi, con chẳng có gì xứng đáng để được Chúa thương; con chẳng khiêm nhường như Mẹ, con cũng chẳng biết kính sợ Chúa như mẹ. Xin Mẹ giúp con biết phân định cuộc sống của mình, biết tốt xấu để việc nào nên tránh và việc nào nên làm.

Kinh mân côi, lời mẹ dạy con phải giữ hằng ngày để được hiệp thông vào công cuộc cứu chuộc của Chúa, xin Mẹ giúp con biết từ bỏ những gì chưa thực sự thuộc về Chúa để biết chọn lựa cho mình những gì là của Chúa. Xin Mẹ dạy con biết xin vâng trong mọi phận vụ con đã lãnh nhận và phải làm để mưu ích cho anh chị em xung quanh con, đặc biệt cho con biết yêu mến để con được mến yêu nhiều. Xin Mẹ mỗi khi con đọc kinh mân côi là một lần con phó thác trọn cuộc đời con cho Chúa, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho Con. Amen.

Jos. Lưu Hành