Bé hiểu Năm Thánh là như thế!

0
40

Bé: Mẹ ơi, tại sao gọi là Năm Thánh?

Mẹ: Vì đó là năm mà những người tin theo Chúa, trong đó có mẹ và con, được trở nên thánh, con ạ!

Bé: Vậy thì những năm không gọi là Năm Thánh, chúng ta không được trở nên thánh sao?

Mẹ: Không phải vậy, con ạ! Những năm bình thường thì chúng ta luôn được mời gọi để sống nên thánh. Tuy nhiên, có những vướng mắc khi chúng ta trót lỡ phạm tội, nên chúng ta cần phải có thời gian để được xóa đi những vướng mắc đó.

Bé: Như vậy thì có gì khác trong Năm Thánh, hả mẹ?

Mẹ: Trong Năm Thánh, sau mỗi lần xưng tội, chúng ta được tha tội và được xóa đi tất cả mọi vướng mắc của tội. Có nghĩa là con không còn mất thời gianđể thanh luyện nữa. Như vậy, linh hồn chúng ta được tinh tuyền trước mặt Chúa, như các vị thánh ở trên Thiên Đàng vậy.

Bé: À, con hiểu rồi! Nếu như vậy, con có được phép thoải mái phạm tội, rồi đi xưng tội trong Năm Thánh này không?

Mẹ: Nếu con hiểu Năm Thánh là dịp để con thoải mái phạm tội và xưng tội thìcon sai rồi! Năm Thánh không chỉ là Năm con được xóa sạch tội lỗi mà còn làNăm để con sống sao cho đẹp lòng Chúa nữa! Con hãy nhìn các thánh ở trên Thiên Đàng đi! Các Ngài đã đẹp lòng Chúa như thế nào! Năm Thánh này, mẹcon mình hãy biết hướng về Chúa là Đấng giàu lòng thương xót để bắt chước Ngài, nghĩ đến những người nghèo đói, cùng khổ, những bạn đồng trang lứa với con, không có điều kiện học hành như con và cả những bạn mồ côi nữa.

Bé: Chỉ nghĩ đến là đủ rồi phải không mẹ?

Mẹ: Khi con nghĩ đến, con hãy cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ nữa!

Bé: Còn điều gì khác con cần phải làm không mẹ?

Mẹ: Luôn luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, con nhé!

Bé: Mẹ ơi, con sẽ yêu bằng cách nào?

Mẹ: Siêng năng rước Ngài nè! Bắt chước gương của Ngài nè! Cầu nguyện thật nhiều với Ngài nè!

Bé: Bắt chước như thế nào hả mẹ?

Mẹ: Con hãy luôn là một cô bé đơn sơ, dễ thương, ngoan ngoãn và vâng lời như Hài Nhi Giêsu đó!

Bé: Vậy thì hay quá! Con sẽ luôn làm nũng mẹ như hồi bé nhé?

Mẹ: Ôi, con của mẹ! Làm nũng xấu lắm, con ạ! Bây giờ con lớn rồi, nếu còn làm nũng mẹ thì chẳng đẹp lòng Chúa đâu!

Bé: Vậy thì con sẽ không khóc nhè, không nhõng nhẽo với Mẹ nữa! Nhưng màcon sẽ vòi vĩnh Chúa để Chúa ban thật nhiều ơn cho con.

Mẹ: Đúng rồi! Con cứ làm như vậy đi! Chúa sẽ chiều theo ý con đấy! Ngài thương yêu những trẻ bé nhỏ như con lắm và Ngài chẳng tiếc gì đâu.

Bé: À, vậy là con hiểu rồi! Năm Thánh là Năm mà trẻ thơ được Chúa yêu chiều nhất! Thế nên, con sẽ luôn sống ngoan và vòi vĩnh Ngài thật nhiều!

Therese Trần Thị Kim Thoa

www.dongten.net