Lời nguyện tín hữu cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng (Chúa Nhật và ngày thường)

0
10

Vatican News Tiếng Việt chuyển ngữ những ý nguyện do Ban Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới biên soạn và đề xuất dùng như Lời Nguyện Tín Hữu vào các Chúa Nhật XXV và XXVI Thường Niên – năm A, cũng như trong các Thánh lễ hay giờ Kinh chiều ngày trong tuần, trước khi khai mạc Thượng Hội Đồng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

DÙNG CHO CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
XXV & XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM A

CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI

Những ý nguyện này được Ban Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới biên soạn và đề xuất dùng như Lời Nguyện Tín Hữu vào các Chúa Nhật XXV và XXVI Thường Niên – năm A, trước khi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Bản dịch Việt ngữ của Vatican News Tiếng Việt.

Cầu cho Giáo Hội: Đứng trước một giai đoạn mới trên tiến trình hiệp hành, chúng ta hãy nguyện xin cho sự hiện diện sống động và tích cực của Tin Mừng giúp cho Giáo Hội trở nên như vườn nho trong dụ ngôn, để tất cả những ai đang chờ đợi tìm lại ý nghĩa của cuộc sống có thể tìm thấy nơi Giáo Hội một nơi chốn, một lời nói, một hơi thở ngập tràn niềm hy vọng. Chúng ta cùng cầu nguyện: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Cầu cho các giám mục và tham dự viên Thượng Hội Đồng: chúng ta hãy nguyện xin cho những đề xuất đến từ các giám mục và tham dự viên khác trong Thượng Hội Đồng thực sự được nảy sinh từ việc lắng nghe Chúa Thánh Thần, để toàn thể Dân Chúa, trong năng động của tình hiệp thông, nhận thấy mình đang thực sự tham gia vào đời sống của Giáo hội. Xin cho Dân Chúa cũng trở nên nhân chứng sống động và thu hút giúp thế giới nhận ra nét mới mẻ của Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu nguyện: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Cầu cho các nhà thần học: Chúng ta hãy cầu xin cho sự đóng góp của các thần học gia trong Đại hội Thượng Hội Đồng luôn được đồng hành bởi ơn khôn ngoan và ơn soi sáng từ Thiên Chúa, để hồng ân đức tin có thể trở nên sự sống trong toàn thể Dân Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Cầu cho những người trẻ: Người trẻ vốn đang tìm kiếm sự thật và chứng tá đích thực, cũng như những gì cụ thể và thiêng liêng. Chúng ta cùng cầu xin cho các bạn trẻ, nhờ dấn bước trên hành trình hiệp hành, cảm thấy ngày càng tham gia nhiều hơn vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội giữa những thách thức của thế giới ngày nay. Xin cho họ, với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, có thể cống hiến cho nhiều người niềm hy vọng đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Cầu cho chúng ta là những người đang quy tụ nơi đây, trong sự hiệp thông với các cộng đoàn Kitô hữu trên khắp thế giới: chớ gì khi nếm trải lòng khoan nhân của Chúa, Đấng đến gặp gỡ từng người trong Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta nhận được từ Ngài cái nhìn mới mẻ về những người lân cận, và trở nên chứng nhân của lòng quảng đại trong thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta cùng cầu nguyện: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

—————————————

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

DÙNG CHO CÁC NGÀY TRONG TUẦN

CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI

Những lời nguyện xin này có thể được dùng cho các ngày trong tuần, dùng như Lời nguyện giáo dân trong Thánh Lễ hoặc Lời cầu trong các giờ Kinh chiều. Bản dịch Việt ngữ của Vatican News Tiếng Việt.

Chúng ta cùng nài xin Chúa Thánh Thần ngự đến, vì Ngài là Đấng Sáng Tạo và Chúa của Giáo Hội, Đấng hướng dẫn Giáo Hội theo thời gian và luôn ân cần thúc đẩy Giáo Hội tiến về phía trước:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là linh hồn của Giáo Hội. Xin hãy đến để quy tụ lại trong tình hiệp nhất và làm nảy sinh hoa trái những nỗ lực, niềm hy vọng, ước muốn của tất cả những người tận tâm phục vụ Thượng hội đồng Giám mục, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là hơi thở dịu ngọt của Thiên Chúa, và trong Chúa Giêsu, Người làm sống lại tim đèn leo lét, phục hồi sức mạnh cho cây lau bị dập, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Thần Khí Tạo Hóa, Đấng hồi sinh những cõi lòng tan vỡ, tập hợp những con người đang tản mác, đặt những tiếng nói xa lạ vào trong cuộc đối thoại, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là ngọn lửa bừng cháy của Thiên Chúa, xin thanh lọc mọi suy nghĩ viển vông, đốt cháy và biến đổi mọi nỗi buồn của chúng con thành niềm vui tái sinh, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là vẻ đẹp của những người nghèo và người bé mọn. Xin xây dựng Giáo Hội thành tân nương xinh đẹp của Chiên Thiên Chúa, qua nước mắt của những người yêu chuộng hòa bình và đói khát công lý, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin biến đổi chúng con theo hơi thở giao hòa của Người để chúng con có được tình huynh đệ mới, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Sự Khôn Ngoan khôn dò khôn thấu. Xin đổ đầy trên chúng con bao ân huệ để chúng con có thể cùng bước với nhau, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là niềm hy vọng không thể chuyển lay của Giáo hội. Xin khơi dậy nơi chúng con những giấc mơ và ước muốn như lòng Chúa mong ước, dù đôi khi đó là điều dường như không thể trong nhãn quan con người, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Vatican News Tiếng Việt

nguồn: Vatican News Tiếng Việt

#loinguyentinhuu #caunguyenchothuonghoidong